Friday 24 August 2012

NIỀM TIN


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Blog EntryDec 13, '10 3:26 PM
for everyone
Nhớ xưa còn bé mẹ dạy tôi rằng có hai đề tài không nên thảo luận khi gặp người lạ là chính trị và tôn giáo vì có nguy cơ 'dễ xa nhau'. Tuy nhiên hôm nay cũng tôi xin có vài lời về tôn giáo. 
Mặc dù nhà tôi theo đạo Phật nhưng tôi cũng rất kính Chúa. Hễ ai tốt là tôi thích mà hai vị trên đều quá tốt, lại còn khuyên ta, giúp ta trở thành người tốt nên tôi yêu cả hai. Tôi cũng hay đi du lịch nên đến nơi nào có chùa - chùa Việt, chùa Tàu, chùa Thái, chùa Myanmar - tôi đều vào lễ Phật và nơi nào có nhà của Chúa Jesus - nhà thờ ta, nhà thờ tây- tôi cũng quỳ trước chân ngài. 
Nhớ khi mới biết yêu, mối tình đầu của tôi là cô Thérese N., nên thỉnh thoảng cũng theo nàng đi lễ. Tôi vẫn còn nhớ những buổi lễ sớm tinh mơ, tôi quỳ bên nàng, rồi giữa lời kinh rì rầm tôi chợt ngủ quên lúc nào không biết ! Nàng giận lắm nhưng cũng sẵn lòng tha thứ. Rồi lúc xa nhau tôi lại khấn nguyện Người cho gặp lại cô ấy nhưng mà không được. Chắc Người phạt tôi cái tội ngủ gật. Cầu Chúa không được, tôi quay ra đọc kinh Phật , nhưng Thérese vẫn bặt tăm. Chắc nàng khác đạo nên Phật không chứng. 
Lớn hơn tôi vẫn đến Chùa hay Nhà Thờ nhưng không cầu gì hết, tuy nhiên để khỏi phiền hà trước đôi mắt soi mói của vợ tôi, tôi vẫn lầm rầm khấn vái !
Đứng trước Chúa Trời hay Phật Thích Ca, tôi thấy mình thật nhỏ bé và tôi có dịp tĩnh tâm nhìn lại mình. Nhìn lại mình thì phải sửa mình. Thế thôi. 

Tôi sợ nhất những ai khấn vái quá to, quá dài, quá lâu.
Tôi sợ nhất những ai dâng cúng quá nhiều , quá phô trương.
Tôi sợ nhất những ai tụng niệm nơi giáo đường nhưng lại chửi bới ngoài chợ đời.

Nhân dịp đi Cebu, tôi cũng có dịp đến thăm nhà thờ chính ở đây. Đó là Basiliaca del Santo Nino. Khi đến đây tôi gặp nhiều người đến cầu nguyện và có một hàng người đứng nối đuôi để chạm tay vào tấm kính có tượng Chúa Jesus khi còn nhỏ. Ngoài ra có một đoàn các em học sinh tiểu học được cô giáo dẫn đến để tỏ lòng kính chúa. Từng cặp nam nữ cùng cúi đầu sánh bước về phía bàn thờ chính. Bên ngoài khuôn viên có nhiều người đến thắp nến để cầu nguyện.
Tôi quỳ và chiêm nghiệm được vài điều ...


Bên ngoài nhà thờ

Nến thắp để cầu hồng ân

Chả biết anh ấy đang nghĩ gì ?

Thành kính

Rực cháy một niềm tin


Bàn thờ chính
Chạm tay vào ban thờ Chúa

Học sinh đến viếng thăm nhà thờ




29 CommentsChronological   Reverse   Threaded
uyenvan wrote on Dec 13, '10
Không biết anh ấy nghĩ gì mà dáng đứng rất lạ! hihi
andropause wrote on Dec 13, '10
uyenvan said
Không biết anh ấy nghĩ gì mà dáng đứng rất lạ! hihi 
Thì đàn ông thường nghĩ gì nhỉ ?
90% (có khi hơn) là ... Xem ở đây : http://andropause.multiply.com/journal/item/217/217
huynhtran wrote on Dec 13, '10
Trong bài giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ về "Những trở ngại là Chướng duyên hay Thắng duyên" có đoạn như sau:

Phật tử chúng ta tu muốn cái gì cũng tốt đẹp hết. Đi chùa thì xin Phật cho con được bình an, được ít bệnh, gia đình được khỏe mạnh, làm ăn đâu được đấy. Như vậy quý vị đi chùa để tu hay đi chùa để xin? Nếu xin thì khỏi tu, mà tu thì khỏi xin.

Trong kinh Phật nói bố thí, cúng dường phước vô lượng. Nhưng Phật tử chúng ta bố thí thì đòi hỏi phải được phước, cúng dường thì phải được cái gì. Thí dụ như gần rằm tháng bảy, Phật tử muốn phóng sanh cho có phước nên mua chim, chờ tới ngày rằm đem vô chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu nguyện rồi thả ra. Nhưng cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho mình được sống dai, gia đình được khỏe mạnh v. v… Như vậy thả chim vì lòng từ bi hay vì lòng ích kỷ? Sao chúng ta tu mà ích kỷ quá chừng. Bắt chim đem thả để mình được sống dai, chớ không nghĩ thương con chim đang bị nhốt khổ sở, mình thả cho nó tự do, bay khắp tứ phương kiếm ăn thong thả. Rõ ràng nói tu chớ thật ra không tu gì hết. ...
andropause wrote on Dec 13, '10
huynhtran said
Bắt chim đem thả để mình được sống dai, chớ không nghĩ thương con chim đang bị nhốt khổ sở, mình thả cho nó tự do, bay khắp tứ phương kiếm ăn thong thả. Rõ ràng nói tu chớ thật ra không tu gì hết. ...
Chỉ một đoạn ngắn này mà đã hay quá chừng. Cám ơn bạn huynhtran nhiều.
huynhtran wrote on Dec 13, '10
Đọc bài viết của Andro, tôi chợt nghĩ đến bài giảng của Thầy, nên gửi vào đây chia sẻ.
seamiss91 wrote on Dec 13, '10
Oh, Seamiss là ngoại đạo , ko đạo Chúa , ko đạo Phật .
Nhà thờ và chùa đều ghé nêu có dịp .Anh nói đúng , mỗi người có 1 đức tin riêng, ko báng bổ ai hay ép buộc ai. Nơi nào Seamiss cũng thấy vẻ thành kính , trang nghiêm và đẹp riêng hết .À, mà sao cái anh chạm tay vô bàn thờ Chúa lại mặc cái áo đơn sơ vậy anh ? Ko phải là anh đó chứ ???
andropause wrote on Dec 13, '10
seamiss91 said
Nơi nào Seamiss cũng thấy vẻ thành kính , trang nghiêm và đẹp riêng hết .À, mà sao cái anh chạm tay vô bàn thờ Chúa lại mặc cái áo đơn sơ vậy anh ? Ko phải là anh đó chứ ???
Ừa Andro cũng thích như vậy.
Ồ mình mắc chụp hình rồi, không phải là Andro đâu.
Nhắc mới nhớ, mình chả có tấm hình lưu niệm nào ở đây cả !
Mà có cần không khi mai này tất cả chỉ là hư vô.
Comment deleted at the request of the author.
seamiss91 wrote on Dec 13, '10
Hư vô còn ở đâu rất xa...Ko phải cần hay ko cần , nhưng có lẽ
phái nam ít thích " khoe mặt "như phái nữ ???
andropause wrote on Dec 14, '10
seamiss91 said
Hư vô còn ở đâu rất xa...Ko phải cần hay ko cần , nhưng có lẽ
phái nam ít thích " khoe mặt "như phái nữ ???
 
Đúng đó seamiss ạ ! Mấy bà mấy cô thì thích chụp hình lắm !
hieuseafarer wrote on Dec 13, '10
Tôi cũng không theo bất kì tôn giáo nào nhưng rất tôn kính những đấng tối cao của mỗi tôn giáo.
Tôi tâm đắc những điều Đức Phật dạy, những lời răn của Đức Chúa trời... Tôi coi đó là những lời giáo huấn giúp mình sống tốt với bản thân, gia đình và xã hội.
Cũng nhiều lần trao đổi với những người có đạo về vấn đề tôn giáo. Điều mà tôi không đồng tình là một số tín đồ lại đề cao tôn giáo của mình, cho rằng tôn giáo của mình là chính yếu và các tôn giáo giáo khác chỉ là thứ yếu.
linalol wrote on Dec 13, '10
Điều mà tôi không đồng tình là một số tín đồ lại đề cao tôn giáo của mình, cho rằng tôn giáo của mình là chính yếu và các tôn giáo giáo khác chỉ là thứ yếu. 
Đó là do tính cách của mỗi người. Đạo là đường, cuối cùng đều giúp ta hướng đến chân thiện mỹ. Ở VN thì đạo nào chiếm đa số sẽ có tiếng nói hơn và thường xem nhẹ các tôn giáo khác. Đã dẫn đến nhiều người bị giết, bị tù đày vì không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Đọc lịch sử VN thì thấy rõ. Và chính điều này đã đi sâu vào tâm thức của một số người nên họ thường có tâm lý nghi kỵ, bài xích hoặc mĩa mai những người không cùng tôn giáo với họ.
andropause wrote on Dec 14, '10
linalol said
Đọc lịch sử VN thì thấy rõ. Và chính điều này đã đi sâu vào tâm thức của một số người nên họ thường có tâm lý nghi kỵ, bài xích hoặc mĩa mai những người không cùng tôn giáo với họ.
Như thế gọi là 'quá khích' !
andropause wrote on Dec 14, '10
Tôi tâm đắc những điều Đức Phật dạy, những lời răn của Đức Chúa trời... Tôi coi đó là những lời giáo huấn giúp mình sống tốt với bản thân, gia đình và xã hội.
Cũng nhiều lần trao đổi với những người có đạo về vấn đề tôn giáo. Điều mà tôi không đồng tình là một số tín đồ lại đề cao tôn giáo của mình, cho rằng tôn giáo của mình là chính yếu và các tôn giáo giáo khác chỉ là thứ yếu.
 
Bạn hieuseafarer suy nghĩ hợp với Andro quá ! Hóa ra 'người tốt' thì hay nghĩ giống nhau nhỉ !
hieuseafarer wrote on Dec 14, '10
andropause said
Hóa ra 'người tốt' thì hay nghĩ giống nhau nhỉ ! 
Chắc mình cùng hệ quy chiếu.
lylyphan wrote on Dec 13, '10
em chỉ muốn biết vài điều anh chiêm nghiệm được trong lúc anh quì là gì thôi ạ
:P
andropause wrote on Dec 14, '10
lylyphan said
em chỉ muốn biết vài điều anh chiêm nghiệm được trong lúc anh quì là gì thôi ạ
:P
 
1- Con gái VN đẹp, dễ thương nhất.
2- Đồ ăn VN ngon nhất
3- Về nhà phải thương vợ hơn vì phải ở nhà coi nhà !
ngocyen054 wrote on Dec 14, '10
andropause said
1- Con gái VN đẹp, dễ thương nhất.
2- Đồ ăn VN ngon nhất
3- Về nhà phải thương vợ hơn vì phải ở nhà coi nhà !
 
Trên cả tuyệt vời !
lylyphan wrote on Dec 14, '10
andropause said
1- Con gái VN đẹp, dễ thương nhất.
2- Đồ ăn VN ngon nhất
3- Về nhà phải thương vợ hơn vì phải ở nhà coi nhà !
 
anh rất đáng khen
:D
hoasen88 wrote on Dec 14, '10
Đọc bài tự thấy mình cũng tĩnh lại một tí.
lamlam11782 wrote on Dec 15, '10
nhà em là đa tôn giáo: gia đình đạo Phật, em chồng và em rể đạo chúa.
"Hễ ai tốt là tôi thích " ---> đây là lý do vì sao em thích anh Andro nè
andropause wrote on Dec 15, '10
nhà em là đa tôn giáo: gia đình đạo Phật, em chồng và em rể đạo chúa.
"Hễ ai tốt là tôi thích " ---> đây là lý do vì sao em thích anh Andro nè
 
Cám ơn lamlam nhiều !
katygiahan wrote on Dec 15, '10
Hễ ai tốt là tôi thíhc
bác sĩ khôn quá trời
andropause wrote on Dec 15, '10
katygiahan said
Hễ ai tốt là tôi thíhc
bác sĩ khôn quá trời
 
Không có khôn đâu chỉ Tự Nhiên thôi !
seamiss91 wrote on Dec 15, '10
Seamiss thêm :
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con hết nhớ người con thương ?
andropause wrote on Dec 15, '10
seamiss91 said
Sao cho con hết nhớ người con thương ? 
ĐƯỢC VẬY THÌ HAY QUÁ !
namphong99 wrote on Dec 28, '10
Đúng là thắp sáng một niềm tin !....
thuyvy260 wrote on May 15, '11
có niềm tin là có sức mạnh
andropause wrote on May 15, '11
thuyvy260 said
có niềm tin là có sức mạnh 
Đúng rồi thuyvi !
Add a Comment
     

No comments:

Post a Comment