Saturday 25 August 2012

LỮ QUÁN THIÊN PHƯỚC - NHA TRANG


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Đoàn tắm bùn rạng ngời trở về, nhóm đánh lẻ cũng lê lết tập trung ; cả hai nhập lại thành một đoàn đi ăn tối. Địa điểm : LỮ QUÁN THIÊN PHƯỚC.



Quán cũng hơi xa, chạy qua cầu Trần Phú về phía Bãi Tiên, thực khách ngồi ăn ngay sát biển.
Khi chúng tôi đến nơi thì trời vừa sâp tối, anh V khui chai rượu Chivas .


Mọi người vui vẻ cụng ly vô 100%.

Các món nhắm được đem ra .
- Ốc Tu Hài

Ăn rất giòn, ngọt thịt và thơm . 5*.

Mực lá chiên giòn , mực tươi ăn ngọt, thơm . 5*.
Cá bè nướng muối ớt : cá thịt nạc mềm, nhiều mỡ ăn béo béo. 5*.
Nhum - ăn sống với wasabi. Mấy lần trước ăn nhum ở Phú Quốc thấy be bé bằng 1/4 con này .

Bên trong thịt nhum màu vàng rượm, vắt ít chanh, trộn chút nước tương và mù tạc. Lấy thìa múc lên ăn. Vị beo béo, ngọt lịm . 5*.
Nghe mấy ảnh nói món này cũng 'bổ dương', tui ăn nhiều lần nhưng thấy cũng vậy vậy !!! Vừa ăn vừa nói chuyện, gió biển  thổi lồng lộng , lại có người đẹp tiếp rượu ai cũng thấy lâng lâng (khỏi cần ăn nhum).

- Người đẹp Chivas . Cũng 5 * luôn.

Chả biết do rượu ngon hay mồi ngon hay do cái gì khác mà mấy ảnh kêu thêm một chai nữa. Hậu quả :  

 Thành phố Nha Trang về đêm. Nhìn hình này nhớ bài "Vì sao tay anh rung " ghê.
 

Hai bạn thân, nhìn là biết đã phê.


Anh em nhớ lời thầy Bảy dặn nhe . 

Thông tin về quán :

Lữ quán thoáng mát, khung cảnh yên tĩnh thích hợp với những bữa ăn họp mặt gia đình, bạn bè. Nơi tổ chức Sinh Nhật.

Có dịch vụ câu cá trên biển.

Có bãi đậu xe rộng rãi an toàn. 
 Đặc sản nhà hàng:

Liên hệ:
Đường Phạm Văn Đồng , Cây Me , Bãi Tiên - Nha Trang

ĐT: 058.3553203 - DĐ: 0903.524350 ( Mr. Nguyễn Văn Dũng ) - 0983.524350 ( Mrs. Chung Thị Lan )

Bạn nào muốn ra Nha Trang làm việc : 
Một nhân viên nữ :
Yêu cầu:
+ Có ngoại hình
+ Biết ăn nói là một lợi thế
+ Tiếng dễ nghe
Công việc : Chào và đưa đón khách, giới thiệu về hàng Hải Sản của nhà hàng.
Thời gian : từ 15h30 đến 21h30 hàng ngày.
Lương : từ 1.500.000đ đến 2.500.000đ (tùy theo năng lực)

Ai có nhu cầu liên hệ Mr Thu: 0979 440 480. 



 
23 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguoigiaonline wrote on Jul 8, '11
Chẹp!
andropause wrote on Jul 8, '11
Chẹp! 
Đàn ông gặp nhau có chén rượu nhâm nhi vui hén anh !
ngocyen054 wrote on Jul 8, '11
Ôi, sướng rên mé đìu hiu luôn em há.
andropause wrote on Jul 8, '11
ngocyen054 said
Ôi, sướng rên mé đìu hiu luôn em há. 
Lâu lắm mới nghe câu 'sướng rên mé đìu hiu" ! Em biết câu này qua các câu chuyện về thiếu niên của Duyên Anh.
nuthanvodanh wrote on Jul 8, '11
con nhum lạ quá! chưa ăn lần nào
andropause wrote on Jul 8, '11
con nhum lạ quá! chưa ăn lần nào 
Con này ăn béo béo, cũng hơi hơi giống con đuông !
zipposgvn wrote on Jul 8, '11

Andro cũng có vẻ sành ăn quá. Đọc entry này thấy toàn mấy món là lạ, chưa hề ăn lần nào.
andropause wrote on Jul 8, '11
zipposgvn said
Andro cũng có vẻ sành ăn quá. Đọc entry này thấy toàn mấy món là lạ, chưa hề ăn lần nào. 
Do mấy anh 'thổ địa' kêu cho anh em thưởng thức thôi !
haphan52 wrote on Jul 8, '11
Ăn chơi đã đời ở thành phô biển... đã là kỳ cuối ha....hi hihi..
andropause wrote on Jul 8, '11
haphan52 said
Ăn chơi đã đời ở thành phô biển... đã là kỳ cuối ha....hi hihi.. 
Còn ra Bãi Dài nhậu tiếp chị ơi !
lamlam11782 wrote on Jul 8, '11
Em sắp đi Nha Trang chơi, cảm ơn anh cho bí kíp nha
andropause wrote on Jul 8, '11
Em sắp đi Nha Trang chơi, cảm ơn anh cho bí kíp nha 
Anh đi ít chỗ lắm, Nha Trang còn biết bao cảnh đẹp !
Còn nhiêu chỗ ăn ngon mà rẻ nữa đó.
thithao wrote on Jul 8, '11
Hồi đi PQ em cũng đã ăn thử con nhum, nhưng sợ không dám ăn sống :)
May là anh chỉ thấy "vậy vậy", chứ đoàn chỉ có các ông, thấy "khác" là nguy to :)))
andropause wrote on Jul 8, '11
thithao said
Hồi đi PQ em cũng đã ăn thử con nhum, nhưng sợ không dám ăn sống :)
May là anh chỉ thấy "vậy vậy", chứ đoàn chỉ có các ông, thấy "khác" là nguy to :)))
 
Anh ăn thử một lần ghiền luôn đó ! Nghe anh bạn nói bên Mỹ cũng có mà !
khucthuydu09 wrote on Jul 8, '11
Chỗ này là quán ruột của em nè , ra NT lần nào e cũng ghé .Buổi trưa vừa ăn vừa ngắm biển tuyệt lắm hihi gió mát cực :D
andropause wrote on Jul 10, '11
Chỗ này là quán ruột của em nè , ra NT lần nào e cũng ghé .Buổi trưa vừa ăn vừa ngắm biển tuyệt lắm hihi gió mát cực :D 
Anh thì thích ăn ở những chỗ "bình dân" hơn !
anhoang365 wrote on Jul 9, '11
....nghe tả phát thèm anh ui! Hehhehehhe
andropause wrote on Jul 10, '11
anhoang365 said
...nghe tả phát thèm anh ui! Hehhehehhe
Ăn cũng là môt trong tứ khoái đúng không ?
seamiss91 wrote on Jul 9, '11
Ra biển phải ăn đồ biển mà . Anh sướng rân ba toon há .
Nhìn quán ngay biển , tự dưng lại nhớ quán Cây Bàng ngoài Vũng Tàu anh ơi !
Vừa ăn , vừa nghe sóng vỗ Thèm ra biển ghê ta ơi !!!
andropause wrote on Jul 10, '11
seamiss91 said
Ra biển phải ăn đồ biển mà . 
Seamiss mê biển là đúng như cái tên rồi !
anhoang365 wrote on Jul 10, '11
"....Ăn cũng là môt trong tứ khoái đúng không ?"

Dạ đúng ạ! Em thì xếp nó vào hàng nhất trong tứ khoái ....! Hehhehehhehe
mayhong2009 wrote on Sep 4, '11
bên này em cũng thấy con nhum nhưng e chưa bao giờ ăn vì hỏng biết làm sao "gở" nó ra để ăn , hihi
andropause wrote on Sep 6, '11
bên này em cũng thấy con nhum nhưng e chưa bao giờ ăn vì hỏng biết làm sao "gở" nó ra để ăn , hihi
Đao găng tay rồi lấy dao chặt đôi !
Add a Comment
     

Viewing History

Viewed 67 times by 31 people, latest on May 3
Viewing History
View This Page as Another User

No comments:

Post a Comment