Friday 24 August 2012

TÂM SỰ MỘT BS MỸ KHI ĐỤNG TRẬN Ở VN (P1)


Tháng 10 vừa qua, Thomas Tu, một BS tim mạch người Mỹ gốc Việt đã đến làm việc tại BV Chợ Rẫy trong khuôn khổ chương trình Hearts around the world- một tổ chức nhân đạo giúp đỡ về mặt tim mạch cho những nước nghèo.
Sau khi về Mỹ, anh bộc bạch đôi điều (người viết tóm tắt) :

Cảm xúc thật nhiều, lúc vui buồn, lúc chán nản. Trước khi đi thì hồ hởi, phấn khởi vì được đến một miền đất lạ, xa xôi, hứa hẹn nhiều điều thú vị để về kể với bạn bè. Tâm trạng thật lạc quan với sứ mệnh rao giảng, chuyển tải ít dụng cụ y khoa và dậy BS địa phương một vài kỹ thuật mới. Nhưng rồi Tom (tên thân mật của Thomas Tu) chia sẻ những thăng trầm trong cung bực xúc cảm của anh như sau (nguyên văn ) : 


Giấc mơ tan vỡ : Trong vòng một giờ, tôi đã thấy 3 người bị chết tại CCU (phòng chăm sóc đặc biệt). Hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim bị chết vì không có tiền đặt stent. Tôi cũng đã gặp ba đứa trẻ tuổi từ 3-14 bị bệnh tim bẩm sinh trầm trọng. Chúng đang chờ được phẫu thuật mà có lẽ cũng chả có cơ hội kéo dài cuộc sống. Và chúng tôi cũng chưa nhận được dụng cụ của chúng tôi.

Hư vô về điều trị : 
Mục đích chúng tôi ở đây để làm gì ? Tất cả những gì chúng tôi làm cũng giống như môt giọt nước trong cả một đại dương mênh mông về sự khốn khổ của con người. Có quá nhiều người với quá nhiều vấn đề và chúng tôi chả thể nào giải quyết được. Chả có gì sẽ thay đổi. Nothing will change.

Qua tâm sự của Tom ta hiểu được sự choáng váng của anh, một BS Hoa Kỳ, sống trong một môi trường được 'chuẩn hóa', ở một xứ sở giàu có khi va chạm với nền y tế của một xứ nghèo nàn. Anh không khen chê gì, anh chỉ xúc động trước vô vàn cảnh khổ đau, chết chóc mà anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Giờ đây Tom chắc cũng còn trăn trở nhiều điều, không biết anh có nghĩ đến chuyện sẽ quay lại VN ? 

36 CommentsChronological   Reverse   Threaded
funnysunday wrote on Nov 18, '10
Rất hay. Chờ đọc tiếp phần hai của bạn.
andropause wrote on Nov 18, '10
Rất hay. Chờ đọc tiếp phần hai của bạn. 
Cám ơn bạn funnysunday.Andro sẽ lần lượt dịch những cảm nhận của tất cả các BS trong đoàn.
andropause wrote on Nov 18, '10
Tôi không hiểu trong hệ thống y tế của Mỹ, Úc , Canada... có bao giờ bệnh nhân bị chết vì không có đủ tiền không ?
Trường hợp BS Tom nêu lên rất thường gặp ở VN :
1- Bệnh nhân vào viện vì nhồi máu cơ tim. BS rất giỏi , chẩn đoán nhanh trong 5 phút.
2- BS hỏi riêng người nhà : có đủ tiền làm can thiệp hay không ( đưa ống thông vào mạch máu để nong chỗ tắc nghẽn tại mạch máu nuôi tim). Chi phí khoảng 1000 -5000 US$.
3- Không có tiền : chuyển qua khu điều trị bằng thuốc. Hiệu quả không chắc chắn (5 ăn 5 thua).
Có tiền : đẩy lên phòng thông tim can thiệp. Hiệu quả cao hơn. Nhưng sau đó cũng phải trả tiền méo mặt !!!
dewdrops12 wrote on Nov 19, '10, edited on Nov 19, '10
andropause said
Tôi không hiểu trong hệ thống y tế của Mỹ, Úc , Canada... có bao giờ bệnh nhân bị chết vì không có đủ tiền không ? 
Bên này ai cũng có Medicare..(public) ..không cần thiết có bảo hiểm tư ..(private)

Emergency thì xe cấp cứu chở hết vô nhà thương public ..không cần biết có bảo hiểm hay không sau đó khi đã stable mới chuyển qua nhà thương tư nếu muốn ..vì nhà thương tư bên này không có đủ staff hay dụng cụ để lo cho emergencies...nếu như trong lúc ở nhà thương public mà cần by pass etc...thì nhà thương lo = chính phủ tài trợ (Medicare)

Còn như những ca mổ như hip replacements...cataracts..thì đi theo private thì skip waiting list...có thể mổ sớm ..đi theo chính phủ (free) thì chờ có khi 1-2 năm mới mổ được ..

1 đêm nằm trong nhà thương =$550-600 chưa kể tiền BS, tiền thuốc ..etc..1 ca mổ tim có thể 50K ..:)

Đi private thì bảo hiểm trả phần nào ..mình cũng phải out of pocket...là phải trả thêm tiền túi ..ie ..ông BS tính 5K mà bảo hiểm trả có 4K thì phần 1K mình phải trả

thuốc men thì bảo hiểm cũng chỉ cover phần nào thôi ..chứ không cover hết ...

treatment cũng vậy ..nếu không standard treatment bảo hiểm không có trả ..V nhớ có lần có 1 bà bị cancer..cần Herceptin ..mà vì hồi đó Herceptin không được chính phủ bảo trợ ..không phải standard treatment bảo hiểm không chịu trả tiền cho treatment ...ông chồng có cho tụi này biết là họ phải bán nhà lấy tiền cho bà ta chạy chữa bệnh ..
andropause wrote on Nov 18, '10
Các bạn có lưu ý chi tiết : " chúng tôi cũng chưa nhận được dụng cụ". Thủ tục hải quan thôi. Đoàn BS này đã phải chạy lung tung trong mấy tiếng đồng hồ ở sân bay TSN vì số dụng cụ y khoa mà họ 'lỡ' mang theo. Tuy nhiên cũng chả giải quyết được gì !!!
Sau đó vài ngày, chuyến hàng mới về được BV Chợ Rẫy.
phamt wrote on Nov 18, '10
Có rất rất nhiều bệnh nhân đưa đến bv và chết vì chưa nộp tiền, nhất là các bn bị tai nạn giao thông, người nhà không biết nên không thể có mặt ngay để nộp tiền...
lamlam11782 wrote on Nov 19, '10
bạn em nói ba nó mổ đặt 1 "ten" gì đó hết trung bình 40triệu 1 lần, mổ 3 lần hết 120 + chi phí khác, chưa kể mỗi ngày phải uống thuốc chống đông máu, nhưng thuốc đó có bảo hiểm chi trả, không biết ổng mua bảo hiểm gì đó, nhưng tính ra như vậy người bình thường làm công như tụi em đây chả biết làm sao nếu lỡ ra gia đình có người vậy. Đó là mổ nội soi chứ đến lúc không đủ sức phải mổ hở còn ghê hơn (hic)
dewdrops12 wrote on Nov 19, '10
ten= stent :)
chitamgiaochi wrote on Nov 19, '10
heheheheh...các bác...Nghèo ở ViệtNam là một trọng tội...luơng thiện ở Việt Nam cũng là một trọng tội...!!!
ngocyen054 wrote on Nov 19, '10

Ông ấy chỉ tiếp cận với bệnh viện chỉ trong một thời gian ngắn mà nhận xét thật chính xác về tình hình khám & chữa bệnh ở nước ta.

Thật không sai khi nói rằng tiền là vấn đề đầu tiên khi vào bệnh viện, thật khổ cho người nghèo vô cùng
hangnga75 wrote on Nov 19, '10
không biết phải nói gì :(

ở bên em , bệnh viện sẽ cúu trước , thâu tiền sau . Nếu người nhà kô có tiền thì sẽ xin trợ cấp của chính phủ , có khi phải cần 1 số tiền rất rất lớn thì sẽ lên báo lên tivi và mọi người sẽ đóng góp ...
anhoai76 wrote on Nov 19, '10
An chưa vô bệnh viện nằm nhưng có vô đó làm volunteer rồi..Bệnh viện của chính phủ tốt lắm..khg có chuyện đưa vô cấp cứu là hỏi $ gì cả...khg hề có...những người ở cách xa quá bệnh viện cần đến thì được máy bay trực thăng chở đến..có lẽ nguy hiễm quá mức..tiền bạc chính phủ trả....ung thư hay gì gì đó..thuốc men miễn phí hay trả chút chút gì đó thôi.
dewdrops12 wrote on Nov 20, '10, edited on Nov 20, '10
anhoai76 said
An chưa vô bệnh viện nằm nhưng có vô đó làm volunteer rồi..Bệnh viện của chính phủ tốt lắm..khg có chuyện đưa vô cấp cứu là hỏi $ gì cả...khg hề có...những người ở cách xa quá bệnh viện cần đến thì được máy bay trực thăng chở đến..có lẽ nguy hiễm quá mức..tiền bạc chính phủ trả....ung thư hay gì gì đó..thuốc men miễn phí hay trả chút chút gì đó thôi. 
An ở Úc ? ..BV thì okie...nhưng không có ambulance subscription là chết ..hồi tháng 3 dew bị xe đạp đụng ..ambulance tới chở đi nhà thương cách đó khoảng chừng 2 block ..họ chặt đẹp về nhà thấy cái bill 2K ..đó chỉ là gần ..tại có bảo hiểm họ cover...còn chở đi bằng trực thăng ..airlift thì không biết họ sẽ tính bao nhiêu ?

BV thì medicare lo rồi ..hồi đi vô họ claim hết bằng medicare..mình chỉ cần ký tên cho bản claim thôi ..X-ray này nọ là medicare gánh hết ..

thuốc men không có trả chút chút đâu :) discharges về nhà là BN gánh tiền trả ..những thuốc cho "cancer" tùy theo loại ..nếu không cover bằng PBS /hay nhà thương (cover bằng committee) cũng phải trả full fee đó ..nhưng vẫn rẻ hơn ở ngoài vì không có mark up thôi ....nếu cover thì họ trả theo rate của PBS ..concession =$5.40 còn full =$33.30 /1 item...

DS chỉ cho đủ thuốc khi trong nhà thương thôi ..nằm 5 ngày thì 5 viên ..khi phát thuốc đi về nhà là BN phải trả tiền ..

thuốc nào private họ chỉ cho maximum 30 ngày ..giống Coloxyl and Senna họ đưa cho có 30 viên thay vì 1 lọ 90 viên




anhoai76 wrote on Nov 20, '10
dewdrops12 said
thuốc men không có trả chút chút đâu :) discharges về nhà là BN gánh tiền trả ..những thuốc cho "cancer" tùy theo loại ..nếu không cover bằng PBS /hay nhà thương (cover bằng committee) cũng phải trả full fee đó ..nhưng vẫn rẻ hơn ở ngoài vì không có mark up thôi ....nếu cover thì họ trả theo rate của PBS ..concession =$5.40 còn full =$33.30 /1 item...
An thấy có bà mẹ của nhỏ bạn bị tiểu đường và bệnh gì nữa đó...họ cho thuốc 1 lần dùng trong 6 tháng (vì mẹ nó đi oversea)...khg có trả gì hết ráo...và chồng của cô bạn ung thư gan...nằm nhà thương cũng lâu và rồi cũng đứt bóng...khg nghe nói bà ấy trả gì cả.
dewdrops12 wrote on Nov 20, '10, edited on Nov 20, '10
anhoai76 said
An thấy có bà mẹ của nhỏ bạn bị tiểu đường và bệnh gì nữa đó...họ cho thuốc 1 lần dùng trong 6 tháng (vì mẹ nó đi oversea)...khg có trả gì hết ráo...và chồng của cô bạn ung thư gan...nằm nhà thương cũng lâu và rồi cũng đứt bóng...khg nghe nói bà ấy trả gì cả. 
chắc họ không kể chứ dew làm trong nhà thương public mà ..có trả đó ..pensioners thì trả $5.40 ..khi nào reach safety net thì không phải trả nữa ..

bà ta mang thuốc overseas = OP (outpatients) cũng như mua thuốc ở ngoài chemist ..

chỉ có thuốc private như
Lyrica ở ngoài mua chemist $80/pack thì nhà thương chỉ trả $33.30/$5.40..nếu từ OP clinic..nhưng tùy clinic...nếu clinic không được approved thì mua đâu cũng vậy ..trả private..nhà thương thì private with no mark up ..

đây là link...mỗi năm họ lại lên amount you need to pay...trước khi được free ..
*free= dùng generic ..nếu dùng brand name phải trả tiền brand price premium...

http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/pbs.jsp#N10025

nhưng nếu tính ra giá thuốc thì BN trả rất ít ...lol..

ie..thuốc này cho prostate cancer $2123.98 nhưng BN chỉ trả $33.30 /$5.40 còn bao nhiêu chính phủ gánh hết

http://www.pbs.gov.au/medicine/item/8859G

y tế Úc rất tốt nhưng không có chuyện "free" hết đâu ...lol..

còn người bị ung thư thì may be free..nếu BS chữa trị standard...vì IP (inpatient) không phải trả tiền thuốc men hay Xray etc vì cover by medicare...chỉ khi nào về mới trả thôi vì lúc đó discharge= OP (outpatient) ..=chết thì hết chuyện ..

nhà thương =funding của State với Federal ..hai cái nó riêng biệt ..State =IP còn Federal =OP dùng PBS
andropause wrote on Nov 22, '10
dewdrops12 said
nhưng nếu tính ra giá thuốc thì BN trả rất ít ...lol..

ie..thuốc này cho prostate cancer $2123.98 nhưng BN chỉ trả $33.30 /$5.40 còn bao nhiêu chính phủ gánh hết

http://www.pbs.gov.au/medicine/item/8859G

y tế Úc rất tốt nhưng không có chuyện "free" hết đâu ...lol..
 
2000 $ mà bn chỉ trả có 33.3 $ là tuyệt vời rồi.
Nói chung hệ thống medicare đã 'cứu' biết bao người phải không cô Dew ?
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10
andropause said
2000 $ mà bn chỉ trả có 33.3 $ là tuyệt vời rồi.
Nói chung hệ thống medicare đã 'cứu' biết bao người phải không cô Dew ?
 
hehehe medicare=tax money ..thuế cắt cổ của mấy người đi làm ..eehhehe

thuế bên này rất cao anh Andro..:)

http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp?doc=/content/12333.htm&pc=001/002/046/002/002&mnu=42570&mfp=001&st=tp&cy=1
andropause wrote on Nov 22, '10
dewdrops12 said
hehehe medicare=tax money ..thuế cắt cổ của mấy người đi làm ..eehhehe

thuế bên này rất cao anh Andro..:)
Oh ! Bây giờ lại thêm cái vụ thuế này nữa. Rồi, I got it ! Chả co gì cho không cả !! he he hehhe...
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10, edited on Nov 22, '10
andropause said
Oh ! Bây giờ lại thêm cái vụ thuế này nữa. Rồi, I got it ! Chả co gì cho không cả !! he he hehhe... 
thì chính phủ lấy tiền của người giàu đem cho người nghèo ...hehehe thuế cao quá bên này ai cũng lười đi làm ..vì đi làm chi nhiều ? để bị đóng thuế cao ? ..làm vừa đủ ăn thôi ..còn không giống mấy nhà hàng ..cash in hand...hehehe bắt khách hàng trả tiền mặt ..để trốn thuế ..

chính phủ giờ bắt mình mua gì phải đóng GST =10% ..đó để cho dân trốn thuế ra ngoài mua đồ phải đóng thuế 10% ..nhưng dân đi làm đàng hoàng cũng phải đóng vậy là sao? hehehe

đi làm là gánh đủ :)
anhoai76 wrote on Nov 20, '10
dewdrops12 said
òn chở đi bằng trực thăng ..airlift thì không biết họ sẽ tính bao nhiêu ? 
Lần đó có đứa bé nó bị phỏng mà phải chở đến bệnh viện = trực thăng...hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo gov cover.:|...bà ấy khg có trả đồng nào cả.
dewdrops12 wrote on Nov 20, '10, edited on Nov 20, '10
anhoai76 said
Lần đó có đứa bé nó bị phỏng mà phải chở đến bệnh viện = trực thăng...hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo gov cover.:|...bà ấy khg có trả đồng nào cả. 
chở từ nhà hay từ nhà thương này qua nhà thương khác ?..nếu từ nhà thương này qua nhà thương khác thì gov pay là đúng ..còn nếu từ nhà thì chưa chắc :)

ie bị phỏng gia đình chở đến BV hoặc đi bằng ambulance ..tiền ambulance BN phải trả ..sau đó BV cho đi trực thăng tới BV specialised về burns thì gov trả dew nghĩ là vậy ..
anhoang365 wrote on Nov 20, '10
Hehhehhehe! A biết rõ nhất vì có người nhà bệnh. Tuy rằng có bảo hiểm y tế...bảo hiểm trả phần nào thôi, còn thừa mình phải trả. Mỗi tháng hảng bảo hiểm y tế gửi cho mình một statement cho biết họ đã thanh toán những khoản chi phí nào, mất bao nhiêu tiền..... mỗi lần đọc statement thấy choáng váng mặt mày ....vì bill phải trả. Cũng may là có bảo hiểm. Mổ sẻ lần đầu bảo hiểm cover; lần thứ hai trở đi ....mình phải móc tiền túi trả thuốc men và chi phí mổ; bảo hiểm chỉ trả tiền nằm ở nhà thương thôi!

Về thuốc men thì không được giảm giá, phải mua full price rất mắc cho dù đó là thuốc đặc trị; CT scan hay MRI ..... đều phải tự trả lấy...rồi claim lại một phần từ medicare!; wheelchair....cũng tự mà mua để dùng! Chẳng được hưởng một chút xíu support gì free từ chính phủ cả mặc dù đi làm hơn 20 năm vẫn đóng thuế đầy đủ cho chính phủ. Ngay cả carerer cũng phải mướn riêng!

Hệ thống y tế Úc rất tốt cho người nghèo, nhưng người giàu thì bị lãnh đủ!

Còn ambulance thì còn lâu mới free, nếu có thì chỉ dành cho người nghèo có thẻ pension hay ambulance membership thôi. Một chuyến cấp cứu họ phải chuẩn bị , chi phí rất cao....thường thì sau đó nạn nhân nhận được cái bill không dưới $750 cho tiền xe cấp cứu!
dewdrops12 wrote on Nov 20, '10, edited on Nov 20, '10
anhoang365 said
Hệ thống y tế Úc rất tốt cho người nghèo, nhưng người giàu thì bị lãnh đủ!
thì đó ..private là cứ móc túi ra mà trả thôi ..:)

insurance họ cover theo case...ie ..BN bị suyễn ..thì họ cover inhalers, hydrocortisone, prednisolone, nebules...etc..nhưng nếu BN uống thuốc tim, uống thuốc tiểu đường mà quên không mang vô thì sẽ phải móc túi ra mà trả ..cũng như thuốc mang về nhà cũng phải trả ..

mỗi lần BN vô thắc mắc là V phải đứng đó mất cả 5-10 phút nói cho họ biết ..vì họ cứ nghĩ đã bảo hiểm thì bảo hiểm trả hết ..lầm to..hehehe

$750 là rẻ đó nhóc V đi swimming pool nó bị hypothermia ..cô giáo gọi ambulance..về cái bill 1K ..còn hôm V bị đụng ..nhà thương đi bộ cũng tới ..đi bộ có 5 phút cái bill về 2K đó ..đau cả bụng ..cũng may tụi bảo hiểm nó chịu trả hehehe nhìn là xanh máu mặt rồi ...hehehe
anhoang365 wrote on Nov 20, '10
"...còn chở đi bằng trực thăng ..airlift thì không biết họ sẽ tính bao nhiêu ?

khoảng $8,500..., có khi cao hơn nữa, theo giá cũ; bây giờ thì không biết! First Aid Instructor nói với A.

Lúc trước A ở trên Prince of Wales Private Hospital (NSW) cứ hai ba ngày là có trực thăng chở bệnh nhân đến đậu trên sân thượng. Med. staffs đã được thông báo, đợi sẳn nên khi trực thăng vừa đáp xuống là họ đẩy trolleys ra chuyển nạn nhân vào phòng cấp cứu ngay. Rất nhanh!
andropause wrote on Nov 22, '10
anhoang365 said
Lúc trước A ở trên Prince of Wales Private Hospital (NSW) cứ hai ba ngày là có trực thăng chở bệnh nhân đến đậu trên sân thượng. Med. staffs đã được thông báo, đợi sẳn nên khi trực thăng vừa đáp xuống là họ đẩy trolleys ra chuyển nạn nhân vào phòng cấp cứu ngay. Rất nhanh! 
Hình ảnh trong mơ của VN !
phamt wrote on Nov 20, '10
Cám ơn chủ nhân entry này và các còm , rất nhiều thông tin chia xẻ bổ ích .
dewdrops12 wrote on Nov 20, '10
nhà thương private là ra vô như cái hotel vậy đó ..BN càng về nhà sớm thì nhà thương mới lời ..vì mỗi case (admission) bảo hiểm họ quy định bao nhiêu ngày hết rồi ..nhà thương cũng mánh lắm ..lâu lâu không đủ ngày thì discharge bỏ vô ward khác để lấy thêm tiền ..hehehe còn không cho BN về nhà overnight ..sáng hôm sau vô =case khác ..

bên medical của V lỗ hoài là vì BN bệnh quá không về nổi hehehe..còn bên rehab thì càng ngày càng giàu vì người ta khỏe là người về sớm ..rehab họ cho 6-8 tuần rehab...nhưng 2-3 tuần là họ đòi về rồi ..nhà thương lời ..giờ sắp mở thêm rehab beds..hehehe
anhoang365 wrote on Nov 20, '10
Hahhahhahha! Bởi vậy mới học... "business management"!
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10
anhoang365 said
Hahhahhahha! Bởi vậy mới học... "business management"! 
Anh:)
andropause wrote on Nov 22, '10
Thanks các bạn dewdrops, anhhoang và anhoai đã có ý kiến. Nói chung ở đâu cũng cần tiền. Nhưng ở các xứ giàu thì bn có vẻ được lo lắng đầy đủ hơn.
lamlam11782 wrote on Nov 22, '10
đi làm là gánh đủ :)) =)) chị Vy, mắc cười quá, con em mà đọc dòng này nó bảo con chả đi làm
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10
đi làm là gánh đủ :)) =)) chị Vy, mắc cười quá, con em mà đọc dòng này nó bảo con chả đi làm 
hehehe lamlam11782

hồi xưa dân thất nghiệp chỉ cần ra centrelink ký tên mỗi hai tuần để lãnh tiền ..

thất nghiệp thuê nhà chính phủ rẻ ..đi xe lửa rẻ ..mua thuốc rẻ ...tiền điện tiền ga cũng được giúp đỡ ...nên đi làm chi ?

còn có đi làm thì đi làm lậu ..nhà hàng ..đi làm farm ..= 2 đầu lương ..

còn dân single mum thì cặp nhau ..có con chính phủ nuôi ...

còn dân có gia đình đàng hoàng cũng giả bộ ly dị để vợ claim single mum ..ông chồng đi làm /thất nghiệp..vẫn ở chung = 2 đầu lương ..

nhiều khi ngồi với dân mình họ kể ra bao nhiêu mánh khóe để an gian chính phủ mình ngồi nghe thấy mình sao ngu ghê đó ..mà khổ cái làm như họ làm không được ..hehehe
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10, edited on Nov 22, '10
nhớ hồi còn nhỏ lúc đó khoảng 18 tuổi ..có lần kể cho mẹ nghe là sao con nhỏ bạn ...mẹ nó ở nhà may ..mà sao nó có xe hơi đi học ..còn mình nắng mưa phải đi xe lửa ..đi làm thêm để trả tiền sách ..vì bố mẹ nghèo ..

mẹ V nói ..bố mày muốn tụi con lớn lên đi ra đường được nhìn lên nên bố và mẹ phải đi làm..chứ không 5 đứa con bố mẹ ở nhà lãnh tiền family allowance còn nhiều hơn tiền làm ra ...vì mình đi làm đóng góp cho xã hội ...chứ không như những người làm lậu đi đâu cũng nhìn xuống ..

nghe xong nhớ tới giờ luôn ...

hồi mới cưới ông xã chạy xe Barina...xe nhỏ của Holden..ngày nóng 38-40C ..đi đưa thuốc ..xe không có máy lạnh ..anh về anh than ..sao mình ngu quá ..sao không giống bên nhà chị B ..ngày nóng họ ngồi mở máy lạnh nhậu nhẹt tưng bừng còn mình thì đi làm giờ mới về tới nhà ..đi xe thì nóng cháy bỏng người ....

V chỉ biết nhắc lại mấy câu mà ngày xưa mẹ V đã bảo V ..
lamlam11782 wrote on Nov 22, '10
bố mẹ em cũng như nhà chị ấy, lúc nào cũng nói tiền phải kiếm ra được bằng nghề nghiệp mới chịu, em hồi nhỏ nói dối một lần vì vụ học hành mà bị lấy dây điện đánh cho chừa luôn, giờ em thấy gặp mấy người dạy con như vậy đâu, mình sợ mình dạy con cũng khó nữa. Chính ra bên Úc họ còn coi trọng đạo đức nhiều đúng không chị
dewdrops12 wrote on Nov 22, '10, edited on Nov 22, '10
bố mẹ em cũng như nhà chị ấy, lúc nào cũng nói tiền phải kiếm ra được bằng nghề nghiệp mới chịu, em hồi nhỏ nói dối một lần vì vụ học hành mà bị lấy dây điện đánh cho chừa luôn, giờ em thấy gặp mấy người dạy con như vậy đâu, mình sợ mình dạy con cũng khó nữa. Chính ra bên Úc họ còn coi trọng đạo đức nhiều đúng không chị 
tùy gia đình lamlam..tụi này cứ phải nhồi sọ tụi nó như là gì vậy đó ..mỗi điều phải dạy ..dạy hoài luôn đó ...

V không có đánh con ..nhưng mình phải tìm gì mà nó sợ để dọa nó ..hehehe giống bóng tối thì mình nhốt ..hay sợ chó thì nhốt ngoài với chó ..nó thích chơi game thì mình tịch thu game ..

nhưng nếu mình dùng logic thì nó sẽ nghe thôi ..nó về nó than với V là sao bạn nó không phải làm việc nhà ...V bảo vậy nếu bạn nó không làm thì nó nghĩ ai sẽ là người làm ?? nó suy nghĩ hồi nó bảo V mẹ của nó ..V..vậy có tội nghiệp mẹ của nó không? ..có ..hehehe

tụi nó cũng ngoan ..chứ bên này Úc hay Việt cũng có mấy đứa mất dạy lắm ..vì được bố mẹ cưng chiều ...hay đi làm hết cả hai cứ đem con đi gửi ...

ở trường thì họ dạy common courtesy thôi ...như là đi đâu phải xếp hàng ..ăn xong phải đem bỏ rác vô thùng rác ..etc..còn bao nhiêu là bố mẹ phải cứ nhắc nhở hehehe
nuthanvodanh wrote on Feb 27, '11
........

No comments:

Post a Comment