Friday 24 August 2012

LÀM SAO BÀ ẤY CÓ THỂ CHỊU NỔI



Không phải quà, không phải hàng cứu trợ, cũng không phải đi siêu thị mua bánh kẹo cho cháu mà bà Lâm thị G. , 72 tuổi, lặn lội từ Bạc Liêu lên đang ôm một bịch thuốc được BS kê toa cho mua sau khi đến bệnh viện khám vì chứng đau bao tử.

Số lượng thuốc này đủ dùng cho 1 tháng và số tiền phải trả là hơn một triệu đồng !

Nhưng chưa hết, bà còn phải đi khám tiếp bệnh tim mạch vì đây chỉ là số thuốc do 1 BS "tổng quát" cho. Còn vị BS "chuyên khoa" sẽ kê thêm bao nhiêu loại thuốc nữa ?

Ai biết ? Ai biết ?


à thuốc uống cho bịnh này lại làm cho bịnh kia tăng thêm!
andropause wrote on Oct 22, '10
linalol said
Mà thuốc uống cho bịnh này lại làm cho bịnh kia tăng thêm! 
Sao chị linalol biết ?
linalol wrote on Oct 22, '10
andropause said
Sao chị linalol biết ? 
Là nạn nhân rồi mà Andro! Uống thuốc tan sỏi thận thì ảnh hưởng đến loét bao tử. Uống thuốc sạn thận mà tránh loét bao tử thì ảnh hưởng đến đại tràng! Uống thuốc tráng dạ dày trị loét bao tử thì ảnh ưởng đến sạn thận! Hu hu...Chưa kể gặp thuốc dỏm mà mấy năm trước TV có đưa tin ở tỉnh nào đó ngoài Bắc!
Rồi bệnh gì cũng đem siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu, xét nghiệm ung thư tử cung.. mà không giải thích cũng chẳng giải quyết được cái gì!
katygiahan wrote on Oct 23, '10
andropause said
Sao chị linalol biết ? 
người ta gọi là nuôi bệnh ha bs!
doanchithuy wrote on Oct 22, '10
Lương y như kế mẫu.
andropause wrote on Oct 22, '10
Lương y như kế mẫu. 
Ban đầu Andro hận ai nói vậy lắm đó nha DCT. Thế rồi dần dần Andro thấy sự ví von này sao mà đúng thế !!! Tởm nhất là loại 'kế mẫu' mà cứ nhận mình là ' từ mẫu " !!! Thà biết phận kế mẫu thì im mẹ cái miệng đi cho đỡ thối.
gioheomay wrote on Oct 22, '10
andropause said
Ban đầu Andro hận ai nói vậy lắm đó nha DCT. Thế rồi dần dần Andro thấy sự ví von này sao mà đúng thế !!! Tởm nhất là loại 'kế mẫu' mà cứ nhận mình là ' từ mẫu " !!! Thà biết phận kế mẫu thì im mẹ cái miệng đi cho đỡ thối. 
Androp thân mến ! cái chua cay nhất là mình nhìn ra những điều tởm quá trong nghề mình ... phải không ? Chị cũng thế !!
katygiahan wrote on Oct 23, '10
gioheomay said
Androp thân mến ! cái chua cay nhất là mình nhìn ra những điều tởm quá trong nghề mình ... phải không ? Chị cũng thế !! 
chua cay nhất câu nói của chị gió á
andropause wrote on Oct 23, '10
gioheomay said
Androp thân mến ! cái chua cay nhất là mình nhìn ra những điều tởm quá trong nghề mình ... phải không ? Chị cũng thế !! 
Sao mà nó nhiều đến thế ???
Dự định của em là sẽ nghỉ sớm hơn tuổi hưu trí chị ạ. Có lẽ em sẽ về một tỉnh nào đó khi con cái lớn - Vũng Tàu chẳng hạn.
lylyphan wrote on Oct 23, '10
andropause said
Sao mà nó nhiều đến thế ???
Dự định của em là sẽ nghỉ sớm hơn tuổi hưu trí chị ạ. Có lẽ em sẽ về một tỉnh nào đó khi con cái lớn - Vũng Tàu chẳng hạn. 
về Qui Nhơn đi anh, em thik quê em có những bác sĩ không phải là kế mẫu như anh
andropause wrote on Oct 24, '10
lylyphan said
về Qui Nhơn đi anh, em thik quê em có những bác sĩ không phải là kế mẫu như anh
Quy Nhơn rất đẹp và thanh bình, thức ăn ngon nữa nhưng mà xa SG quá, anh còn cha mẹ già nữa em ơi !
caonguyenbui wrote on Oct 31, '10
gioheomay said
cái chua cay nhất là mình nhìn ra những điều tởm quá trong nghề mình ... phải không ? 
Hic.
zipposgvn wrote on Oct 23, '10, edited on Oct 23, '10
Lương y như kế mẫu. 
Thật ra, ngay khi còn làm báo nhiều năm trước, tuy không phụ trách mảng y tế nhưng mỗi khi đọc bạn bè thấy lên án ngành y tế, không chừa vị bác sĩ nào thì Zip không tán thành tuy cũng chẳng có cảm tình mấy với các vị mà ta quen gọi là "lương y như từ mẫu".

Zip ngày xưa có 2 thằng bạn bên ngành y. Một thằng không ngại khoe mánh lới làm giàu của nó. Thằng bạn này giàu lắm. Còn một thằng thì sống thanh bạch. Nhà thằng bạn bác sĩ này có phòng mạch riêng và có bán thuốc vì vợ là dược sĩ thật sự. Thằng bạn thanh bạch tuy dư dã nhưng chẳng giàu có gì. Nó tâm sự: Sống trong một cơ chế quái đản thì khó giữ mình bởi có ai mà không muốn sống khá hơn. Ai cũng cho rằng bác sĩ chắc hẳn cực giàu, kiếm tiền dễ như bởn thì điều đó vừa đúng vừa không đúng. Đúng với những ai giàu có vì họ là "kế mẫu", không đúng với những ai âm thầm tận tuỵ với nghề, yêu thương con người, hết lòng vì bệnh nhân.

Cứ gì ngành y, ngay cả ngành báo chí của Zip tui ngày tui còn làm việc, nhà báo muốn làm giàu à? Rất dễ! Thôi thì tuỳ cái Tâm của mỗi Con Người, không phải ai cũng vậy!
andropause wrote on Oct 23, '10
zipposgvn said
Ai cũng cho rằng bác sĩ chắc hẳn cực giàu, kiếm tiền dễ như bởn thì điều đó vừa đúng vừa không đúng. Đúng với những ai giàu có vì họ là "kế mẫu", không đúng với những ai âm thầm tận tuỵ với nghề, yêu thương con người, hết lòng vì bệnh nhân.

Cứ gì ngành y, ngay cả ngành báo chí của Zip tui ngày tui còn làm việc, nhà báo muốn làm giàu à? Rất dễ! Thôi thì tuỳ cái Tâm của mỗi Con Người, không phải ai cũng vậy!
 
Bạn ZIP nói quá đúng. Không nên vơ đũa cả nắm và cũng nên khách quan một chút. Cứ thử đi trực đêm với thù lao 25000 đ /đêm trực thì sẽ hiểu.
mayhong2009 wrote on Oct 23, '10, edited on Oct 23, '10
chắc BS sợ dười Bạc Liêu ko có thuốc nên kê luôn 1 tháng cho bà khỏi đi lại mất công ! ông BS chuyên khoa có khi tội hơn, kê luôn 2 tháng , hihi
andropause wrote on Oct 23, '10
chắc BS sợ dười Bạc Liêu ko có thuốc nên kê luôn 1 tháng cho bà khỏi đi lại mất công ! ông BS chuyên khoa có khi tội hơn, kê luôn 2 tháng , hihi 
Thực ra bệnh loét dạ dày thì BS Bạc Liêu chữa cũng y như BS SG thôi. Chắc gì bn hợp với thuốc đó, thiếu gì người tiền mất tật mang. Anh cho mỗi ngày hai viên. Còn bụng đâu mà uống ?!
anhoang365 wrote on Oct 23, '10
Tội! Đã nghèo...bị bịnh rồi mà còn phải tiêu tiền...phí phạm!
andropause wrote on Oct 23, '10
anhoang365 said
Tội! Đã nghèo...bị bịnh rồi mà còn phải tiêu tiền...phí phạm! 
Để bữa nào Andro nhờ cô Vy dược sĩ 'bình' cái toa thuốc xem có hợp lý không há .
anhoang365 wrote on Oct 23, '10
andropause said
Để bữa nào Andro nhờ cô Vy dược sĩ 'bình' cái toa thuốc xem có hợp lý không há . 
Phải đấy. Anh đưa cái toa thuốc cho V xem thử...! Hehehhehehe. Chắc V giãy nãy lên!
lamlam11782 wrote on Oct 23, '10
Anh ơi, thì có bệnh vẫn phải đi bác sỹ, mà ngày trước người ta không có bệnh viện thì đi thầy thuốc bắc, cũng có lương y mà cũng có lang băm thôi. Thực ra trong nghề của em cũng đầy những chuyện chướng tai gai mắt, thôi thì cứ làm tốt việc của mình, thời gian rảnh thì làm được việc gì thấy được nữa thì ráng làm. Em vẫn tin rằng còn có nhiều người rưng rưng với bệnh nhân chứ không phải chai với nghề mình
andropause wrote on Oct 23, '10
Em vẫn tin rằng còn có nhiều người rưng rưng với bệnh nhân chứ không phải chai với nghề mình
Đa số thầy thuốc là tốt lamlam ạ !
zipposgvn wrote on Oct 23, '10
Haha, Andro cũng hay mủi lòng quá! ;)
katygiahan wrote on Oct 23, '10
mẹ em cũng bao tử và lần nào đi khám xong cũng mang về một bịch 1,5tr uống nửa tháng
andropause wrote on Oct 23, '10
katygiahan said
mẹ em cũng bao tử và lần nào đi khám xong cũng mang về một bịch 1,5tr uống nửa tháng 
Ghé anh đi anh cho toa có 1,4 tr hà !!!!
lylyphan wrote on Oct 23, '10
andropause said
Ghé anh đi anh cho toa có 1,4 tr hà !!!! 
haha, anh tranh thủ giành khách of đồng nghiệp nha
katygiahan wrote on Oct 25, '10
andropause said
Ghé anh đi anh cho toa có 1,4 tr hà !!!! 
nếu 2.4tr (thêm 1tr nhá) mà mẹ em không phải đi lại nữa, ko phải đến bác sĩ nữa là em xuống liền há. Phòng khám ở Hòa Hưng á?
andropause wrote on Oct 27, '10
katygiahan said
nếu 2.4tr (thêm 1tr nhá) mà mẹ em không phải đi lại nữa, ko phải đến bác sĩ nữa là em xuống liền há. Phòng khám ở Hòa Hưng á?
Ủa sao em biết. Trùm Hòa Hưng là anh đây (gần nhà thờ Hòa Hưng). Cần gì cứ PM.
552hd wrote on Oct 24, '10
Hi Hi, phai cho thuoc co do thi moi mong cac cong ty duoc nuoc ngoai cho di......du hi chu.
Do la ly do cac cong ty nuoc ngoai nhay vao Vietnam, khong nhung gia nhan cong ma " luong tam & danh du" cung re mat.
andropause wrote on Oct 24, '10
552hd said
Hi Hi, phai cho thuoc co do thi moi mong cac cong ty duoc nuoc ngoai cho di......du hi chu.
Do la ly do cac cong ty nuoc ngoai nhay vao Vietnam, khong nhung gia nhan cong ma " luong tam & danh du" cung re mat.
 
Andro nhớ 1 câu nói của ai đó : " Cái gì không thể mua được bằng tiền thì mua được bằng số tiền nhiều hơn ".
Chuyện hãng dược cho hoa hồng thì ở đâu cũng có chứ không riêng gì VN, tuy nhiên theo em nghĩ vần đế là ở MỨC ĐỘ. Hàng hóa nào mà chả cần khuyến mãi ? Nếu TÂM trong sáng thì chả có gì vướng víu.

No comments:

Post a Comment