Sunday 12 August 2012

VUNG TAU : tau canh ngam

Tàu chạy vun vút , băng dưới cầu Phú Mỹ, dài 2km, nối liền quận 2 và quận 7 - Thủ Thiêm và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng
Qua khỏi cảng công nghiệp, hình  ảnh đặc trưng miền sông nước nam bộ hiện ra với rặng dừa nước xanh rờn.





Trên sông ghe thuyền qua lại tấp nập
Ui cảnh này romatic, dễ thương ghê chưa. Bảo đảm là tui không có dàn dựng đâu à nha.
Nối tiếp màu xanh của dừa nước là rừng đước, loài cây đặc trưng vùng Cần Giờ (Duyên Hải).



Đang đi thì gặp canô tuần tra của police. 


Thấy andropause chụp hình nhiều quá, họ đổi hướng rượt theo ! (giỡn thôi). Chạy !

Sau khi vượt qua dải đất cuối cùng của huyện Cần Giờ thì tàu lao ra biển. Chạy chừng 15 phút thì thành phố Vũng Tàu hiện ra.


Andropause xách ba lô xuống tàu đi làm 



No comments:

Post a Comment