

Đây là khu nhà ở xây sát biển ở Atagohama. Khu này nằm ngay chỗ con sông Muromi đổ ra vịnh Hakata. Tui ở chỗ mấy căn có mái màu nâu góc bên phải.

Còn căn hộ penhouse có cái mái vuông ở tòa nhà cao nhất giá khoảng 1-2 triệu đô.
Anh Hai đi du học ở Nhật từ trước 1975, lấy vợ Nhật là chị Kazuko Nishihara. Sau đó anh qua Mỹ lập nghiệp, tuy nhiên chị Kazuko rất yêu quê hương nên chuyển về Fukuoka ở. Thế là anh Hai lâm vào cảnh 3 quê : con ở Mỹ, vợ ở Nhật , mẹ già ở VN ! Không biết anh yêu nơi nào nhất.
Căn hộ của anh có phòng khách và bàn ăn thông nhau (không dám gọi là phòng ăn ), 1 gian bếp và 3 phòng ngủ. Anh đã chu đáo trải sẵn nệm và chăn cho chúng tôi ngủ. Ôi những cái chăn dày và nặng trình trịch.
Cái máy này dùng để tạo độ ẩm và sinh ra ion để không khí trong lành.
Còn nước chảy ra từ vòi sẽ được hứng vô một cái bình có hai ngăn dùng để lọc nước, ta cứ uống mà không cần đun sôi. Nhiều khi vừa rót nước ra ly tôi vừa ngẫm nghĩ không biết cái filter có lọc được Iodine 131 không ? Kệ ! Khát cứ uống.

Còn đây là cái bàn cầu 'danh tiếng' mà tôi đã giới thiệu ở bài trước : sưởi ấm, phun nước rửa phía trước, rửa phía sau.
Tối hôm đầu tiên, lò mò bước vào toilet giữa đêm khuya tự nhiên nghe tiếng : " cạc ! cạc! " là tôi giật bắn mình. Hóa ra đó là cái con vịt xịt nước thơm đặt trên lavabo, tự động xịt hương mỗi khi có người bước.
Anh Hai đã cẩn thận dán nhãn ghi tiếng Việt lên các vật dụng nhà tắm : dầu gội, dầu xả, xà bông tắm, xà bông rửa tay, kem đánh răng ... Anh thật chu đáo, đúng là anh Hai.
Nhiệt độ nước tắm được điều khiển từ một bộ phận trung tâm. Nhà có máy sưởi nhưng chúng tôi ít dùng vì thích để cho không khí lành lạnh giống Dalat. TV thì phát theo chuẩn HD nên xem rất rõ nét và không nhức mắt.
Mỗi buổi sáng tôi thường đi dọc theo con đường nhỏ chạy cặp bờ sông.

Còn nước chảy ra từ vòi sẽ được hứng vô một cái bình có hai ngăn dùng để lọc nước, ta cứ uống mà không cần đun sôi. Nhiều khi vừa rót nước ra ly tôi vừa ngẫm nghĩ không biết cái filter có lọc được Iodine 131 không ? Kệ ! Khát cứ uống.

Còn đây là cái bàn cầu 'danh tiếng' mà tôi đã giới thiệu ở bài trước : sưởi ấm, phun nước rửa phía trước, rửa phía sau.

Tối hôm đầu tiên, lò mò bước vào toilet giữa đêm khuya tự nhiên nghe tiếng : " cạc ! cạc! " là tôi giật bắn mình. Hóa ra đó là cái con vịt xịt nước thơm đặt trên lavabo, tự động xịt hương mỗi khi có người bước.
Anh Hai đã cẩn thận dán nhãn ghi tiếng Việt lên các vật dụng nhà tắm : dầu gội, dầu xả, xà bông tắm, xà bông rửa tay, kem đánh răng ... Anh thật chu đáo, đúng là anh Hai.
Nhiệt độ nước tắm được điều khiển từ một bộ phận trung tâm. Nhà có máy sưởi nhưng chúng tôi ít dùng vì thích để cho không khí lành lạnh giống Dalat. TV thì phát theo chuẩn HD nên xem rất rõ nét và không nhức mắt.
Mỗi buổi sáng tôi thường đi dọc theo con đường nhỏ chạy cặp bờ sông.
Dọc theo con đường có nhiều người đi dạo hay chạy bộ.
![]() |
From My home |
![]() |
From My home |
Không khí lúc nào cũng mát rượi và trong veo. Nhiệt độ buổi sáng thường khoàng 10-12 độ, còn chiều thì khoảng 15-16 độ. Thỉnh thoảng tôi đi vẩn vơ lượm mấy trái thông rơi. Không hiểu sao tôi rất thích nhặt quả thông ?!
![]() |
From My home |
![]() |
From My home |
Đi hết con đường ven sông là ra đến bãi biển.
![]() |
From My home |
![]() |
From My home |
![]() |
From My home |
Hình cuối cùng giống bãi biển Nha Trang . Lại được đi du lịch Nhật không mất tiền
|
andropause wrote on Apr 14, '11
nguoiphobien09 said
![]() ![]()
Lâu lắm rồi không ra Nha Trang, biển nha Trang đẹp nhất phải không ?
|
andropause wrote on Apr 14, '11
susumisa said
![]() àh, nhờ mấy tấm hình của a, e mới thấy chiếu Nhật chứ trước giờ toàn nghe nói thôi. ![]()
Anh thấy mấy ngày ở đây rất thanh thản. Nhưng mà ở lâu chắc hơi buồn !!!
|
kimhuynh56 wrote on Apr 14, '11
Khu vực có không khí trong lành, cảnh đẹp quá lý tưởng bạn ạ!
|
andropause wrote on Apr 14, '11
Chương sau sẽ rất ít lời, chủ yếu là ảnh hoa tulip.
|
andropause wrote on Apr 14, '11
Ở sát biển thì không khí rất tuyệt. Anh Hai nói là anh đã đi khắp nước Nhật, thấy chỗ này là 'ngon' nhất.
|
anhoiemkhocne wrote on Apr 14, '11
Đẹp thiệt!
|
andropause wrote on Apr 14, '11
Có tất cả 3 cặp : hai từ VN, một từ Mỹ tụ tập tại nhà cặp thứ tư là nhà anh Hai.
Riệng cặp Andro thì tha theo cô Út. |
andropause wrote on Apr 14, '11
lylyphan said
![]() cái con vịt tự động xịt hơi thơm thì bên này cũng có,nhưng bồn cầu tự phun nước rửa và sưở ấm thì em chưa được thử bao giờ. anh thấy có thoải mái không anh ? ![]()
Em nói làm anh tự nhiên thích ra Vũng Tàu ở (gần biển) !!!
Cái bồn cầu ấy ở VN cũng có nhưng mà ít ai xài. Anh xài thử thấy rất tiện lợi. Khỏi mắc công rửa tay sau khi ... |
andropause wrote on Apr 14, '11
Anh thì nghĩ hơi khác . Đẹp phút ban đầu thôi ! Ngày nào củng ngắm chắc hơi ớn !!!
|
lamlam11782 wrote on Apr 14, '11
cảnh thanh bình anh hén, em thích con đường lắm.
|
anhoang365 wrote on Apr 14, '11
Cảnh đẹp và thanh bình quá. Em cũng khoái làm một chuyến qua xứ này nè, nhưng có người quen ở Nhật nói nên đi vào tháng 4 hay 9 thì có nhiều lễ hội, và xem hoa. Cám ơn anh.
|
kieudiem1911 wrote on Apr 15, '11
Cảnh thật đẹp, ấn tượng nhất là sự sạch sẽ.
|
nuthanvodanh wrote on Apr 15, '11
CON ĐƯỜNG ANH CHỤP QUÁ THANH BÌNH...ĐẸP LẮM ANH Ạ!
|
nuthanvodanh wrote on Apr 15, '11
TẶNG 1 QUẢ THÔNG CHO MUL ĐI ANH...HÌNH QUẢ THÔNG NHÌN DỄ THƯƠNG...CÓ THỂ DÁN LÊN GÌ ĐÓ LÀM VẬT TRANG TRÍ!
|
andropause wrote on Apr 15, '11
Ở đây thật sự êm ả. Chiều hay sáng sớm đi bộ cũng khỏe.
|
andropause wrote on Apr 15, '11
anhoang365 said
![]() ![]()
Tháng 4 chính là lễ hội hoa anh đào. Khắp nước Nhật hoa nở rực rỡ.
|
andropause wrote on Apr 15, '11
atagohama said
![]() ![]()
Sống như anh Hai là nhất rồi. Bữa nào rảnh em lại qua Fukuoka chơi !
|
andropause wrote on Apr 15, '11
Ai thích yên tĩnh thì hợp !
|
andropause wrote on Apr 15, '11
zipposgvn said
![]() ![]()
Thì làm sao mà đẹp hết được . Nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp 100 tấm lấy có vài tấm à ông ơi !
|
andropause wrote on Apr 15, '11
Đúng là nước Nhật không có rác ngoài đường
|
andropause wrote on Apr 15, '11
nuthanvodanh said
![]() ![]()
Tặng cho MUL là làm sao !? Anh chưa hiểu.
|
andropause wrote on Apr 15, '11
sunrise31 said
![]() ![]()
Có độc giả trung thành thì mới viết được.
|
andropause wrote on Apr 15, '11
Cám ơn anh bulukhin !
|
nuthanvodanh wrote on Apr 15, '11
a chup hjnh may qua thong roj up len photo, e se chom ve...hehe
|
andropause wrote on Apr 15, '11
Hiểu rồi. Sẽ up trong mục photo.
|
tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
Mới đầu em đang tự hỏi là sao anh đi có một mình sang Nhật vậy. Nhìn ảnh thì hóa ra không phải.
Bởi nói thật với anh là em thấy anh đi rất nhiều nơi và thường chỉ 1 mình (không kể đi hội thảo, hội nghị, thăm quan với đồng nghiệp). Và em nghĩ tới chị nhà. Quả là chị nhà rất yêu anh mới để cho anh đi nhiều như thế đó ạ. Hihi. |
andropause wrote on Apr 16, '11
tudinhhuong2410 said
![]() Bởi nói thật với anh là em thấy anh đi rất nhiều nơi và thường chỉ 1 mình (không kể đi hội thảo, hội nghị, thăm quan với đồng nghiệp). Và em nghĩ tới chị nhà. Quả là chị nhà rất yêu anh mới để cho anh đi nhiều như thế đó ạ. Hihi. ![]()
Kỳ này đi họp mặt gia đình nên đông đủ lắm !
Thực ra 'chị nhà' lại không thích đi chung với anh lắm vì anh hay mải chụp hình bỏ bê vợ con ! |
tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
andropause said
![]() Thực ra 'chị nhà' lại không thích đi chung với anh lắm vì anh hay mải chụp hình bỏ bê vợ con ! ![]()
Đấy đấy. Lộ đuôi rồi anh nhé!
:) |
andropause wrote on Apr 17, '11
bagladi said
![]() ![]()
Nhật quả là một nước đặc biệt ! Chỉ thua Mỹ cái chỗ nhà cửa chật chội quá !!!
|
andropause wrote on Apr 19, '11
seamiss91 said
![]() Hổng được sao ? Hihihi... ![]()
Thường thì chụp xong, nhìn xung quanh không thấy ai quen !!!
|
andropause wrote on Apr 19, '11
Hổng dám đâu . Andro thích đi chơi, ăn ngon ... Ảnh thì thích... làm việc !
|
andropause wrote on Apr 20, '11
seamiss91 said
![]() Chụp người thân trước , chụp cảnh sau ...??? ![]()
Cũng có lúc lạc chớ nhưng mà cũng tìm lại được !
|
mayhong2009 wrote on Apr 25, '11
tỉ mỉ chi tiết, ko chê vài đâu đc. Mấy tấm hình tuyệt lắm anh ạ!
|
No comments:
Post a Comment