Saturday 25 August 2012

BÃI DÀI : CAM RANH

Sau khi chụp hình đã đời tại Tháp Bà và Nhà Thờ Núi (vì không bị ai thúc giục), tôi lại trở về nhà khách tập trung chờ đi Bãi Dài. Ai ai cũng hào hứng vì biết là biển ở đây rất trong và thức ăn (hải sản) thì rất ngon. Trên đường đi xe dừng lại môt vài chỗ để du khách thỏa mãn tầm nhìn.
Toàn cảnh vịnh biển ,nước trong xanh.
Vài chiếc thuyền đánh cá trong bãi, chắc hải sản do mấy chiếc tàu này cung cấp, dãy nhà phía sáu chính là các quán ăn và nơi cho thuê ghế bố nghỉ ngơi.
Bắt đầu đổ bộ lên bãi. Mấy chiếc thuyền thúng nằm chơ vơ dưới nắng .
Ghe của dân chài
Vài chiếc ghe nằm ngếch mũi nghỉ ngơi
NHìn hai chiếc ghe này giống như hai anh em vậy !
Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là cái màu xanh của nước biển ở đây. Khi trời nắng đẹp, nước biển xanh ngăn ngắt, một màu xanh tươi tắn, mạnh khỏe làm tinh thần phấn chấn .
Tôi xin cam đoan không hề chỉnh sửa màu, nước biển ở nơi này xanh thật là xanh.
TRời cũng xanh
Dạo bãi biển ngắm cảnh trời mây nước một hồi thì chúng tôi vào tiết mục chính, một bữa ăn thịnh soạn ngay sát bãi biển. Xin giới thiệu vài món ăn chơi.
- Ghẹ hấp
- Mực tươi nướng
- Cá bè mới vừa đánh lên , còn giẫy đành đạch
- Bắt cá gói giấy bạc nướng. Chờ lâu ơi là lâu nên ai cũng sốt ruột.
- Cá đã nướng chín . Thịt thơm và béo.
- Ăn tới đây thì đã hơi lưng lửng bụng và rượu Henessy cũng thấm , chúng tôi nói chuyện , đùa giỡn nào nhiệt. 
Bỗng anh Loan - người địa phương- làm chúng tôi bất ngờ khi kêu nhà bếp dọn ra hai món dùng để ăn với cơm cho chắc bụng. 
- Cá hường chiên giòn, chấm nước mắm Nha Trang giầm ót xanh.
- Canh chua cá hường (một loại cá hường khác) nấu với là me
Anh Loan nói con cá nào tươi thì khi nấu mắt nó phình lên như thế này
- Rau muống luộc
Đang ăn nhìn cặp tây đi lang thnag giữa trưa nắng  
Nể em này ghê , vừa đi, vừa hút thuốc lại vừa uống bia ừng ực ! 
Phải tôi chưa xỉn thì ra nhờ em làm mẫu bấm vài tấm ! 
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, anh em lưu luyến chia tay nhau. Và niềm vui lại tăng thêm khi những người chủ nhà hiếu khách (anh Loan, anh Long ...) lại giành quyền chiêu đãi không cho anh em chúng tôi trả tiền.
Tạm biệt Bãi Dài - hạ vàng biển xanh.
ndro ơi! bãi Dài ở Cam Ranh hay Nha Trang vậy.
Có một món mà chưa kịp nói cho Andro nghe là mực ống nướng nguyên con.
Nướng xong, cắt ngang ra ăn cả mật của mực, miệng ai cũng đen nhẻm, nhưng ngọt ngon vô cùng, chấm với muối ớt tiêu + chanh + ít rau thơm (rau răm..) ngon tuyệt lắm đó... hihi
huynhtran wrote on Jul 13, '11
Toàn bộ những hình ảnh quá tuyệt Andro ạ. Vừa rồi chị già có tí bận quá, (vừa bận việc vừa bận đi chơi ... ) nên thấy entries của Andro mà chưa vào đọc nữa.
ngocyen054 wrote on Jul 13, '11
Bãi Dài nằm trên đường từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh chị ạ. Nơi đây còn hoang sơ, biển đẹp tự nhiên, khung cảnh chưa qua bàn tay xây dựng của con người nhiều, nên tuyệt vô cùng.
haphan52 wrote on Jul 13, '11
ngocyen054 said
Bãi Dài nằm trên đường từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh chị ạ. Nơi đây còn hoang sơ, biển đẹp tự nhiên, khung cảnh chưa qua bàn tay xây dựng của con người nhiều, nên tuyệt vô cùng. 
muốn đi Bãi Dài thì bắt đầu từ đâu Yến...?
ngocyen054 wrote on Jul 13, '11, edited on Jul 13, '11
haphan52 said
muốn đi Bãi Dài thì bắt đầu từ đâu Yến...? 
Chị đi đường Lê Hồng Phong, đến cuối đường là rẽ phải đi bãi Dài, ngang qua khu du lịch Sông Lô đó.

Nếu đi đường Trần Phú, thì thẳng hướng cầu Đá, đến đường Dã Tượng thì rẽ phải, đi thẳng một đường, dễ lắm chị à.
Tụi em đi bằng xe máy không đó.

Từ NT đến bãi Dài chừng hai mươi cây, chưa được nửa đoạn đường đi CR.
haphan52 wrote on Jul 13, '11
ngocyen054 said
Chị đi đường Lê Hồng Phong, đến cuối đường là rẽ phải đi bãi Dài, ngang qua khu du lịch Sông Lô đó.

Nếu đi đường Trần Phú, thì thẳng hướng cầu Đá, đến đường Dã Tượng thì rẽ phải, đi thẳng một đường, dễ lắm chị à.
Tụi em đi bằng xe máy không đó.

Từ NT đến bãi Dài chừng hai mươi cây, chưa được nửa đoạn đường đi CR.
 
Đi trong vòng vài tiếng được không? kế hoạch vầy nè: Từ 2-3gio đi, xế chiều về.. cách nha trang bao nhiêu cây số vậy Yến? Đi xe ôm chắc được hen.?
caonguyenbui wrote on Jul 13, '11
Đẹp quá. Biển Nha Trang xanh màu khác biển Phú Quốc. Bãi này ngồi trên xe từ sân bay nhìn thấy phải không BS?
ngocyen054 wrote on Jul 13, '11

Bs chụp cảnh bãi Dài đẹp quá. Chị đến đây hai lần mà chưa có tấm hình nào đẹp như vậy.
huynhtran wrote on Jul 13, '11
Thì chị đã tắm ở Bãi Dài hay bãi Cháy gì đó, vì chỗ này gần bãi cát Thủy triều trắng tinh thủa thơ của chị mà, có điều chị quên tên chính xác...
haphan52 wrote on Jul 13, '11
Chị chưa từng đến Bãi dài... ở CR phải hông? nghe nói ở đây có mấy vùng nước xoáy rất nguy hiểm. Nhưng nhìn những hình ảnh Andro giới thiệu thì rất mê.
anhpham0708 wrote on Jul 13, '11
hixhix, chưa dc đặt chân đến nha trang
đẹp ơi là đẹp
gioheomay wrote on Jul 13, '11
Chị đã đi qua Bãi dài ..._chỉ đi qua thôi_ nghe người HD giới thiệu thế ..đã mê và mơ có ngày ghé . Lần này đi NT nhất định sẽ ghé Andro ạ ...
gioheomay wrote on Jul 13, '11
Thích mấy cái ảnh thuyền thúng quá ... Nước biển ở đây diệu kỳ thật
khucthuydu09 wrote on Jul 13, '11
Màu xanh nhìn mướt mắt quá luôn.Ai đã từng đi qua đều phải trầm trồ hihii
nuthanvodanh wrote on Jul 13, '11
e thích mấy cái thuyền quá!
mayhong2009 wrote on Jul 13, '11
ảnh tuyệt quá anh ơi !
phutang wrote on Jul 13, '11
Anh đâu, k thấy? :)
thithao wrote on Jul 13, '11
Hihi, có thổ địa có khác, anh Andro lùng sục không bỏ ngõ nào. Bãi Dài trong ống kính của anh đẹp và tiêu biểu cho những bãi biển chưa bị du lịch hóa, vừa có ngư dân vừa có người tắm biển hen. Em thích mấy tấm hình về những chiếc ghe của anh.
uyenvan wrote on Jul 13, '11
Biển-của-Andro ngồn ngộn sức sống!
anhoai76 wrote on Jul 13, '11
Cám ơn chủ nhà cho xem 1 loạt hình ảnh của biển Nha Trang thật sống động.
tudinhhuong2410 wrote on Jul 13, '11
Anh chẳng bỏ qua cái gì.
zipposgvn wrote on Jul 13, '11

Chôm được hai tấm hình chụp con ghẹ hấp và mực tươi nướng. Thấy hấp dẫn quá.
zipposgvn wrote on Jul 13, '11




Tui phái nhất tấm này nè. Hai cái mái dầm sóng đôi, thiếu một là hỏng bét há. Tấm này đúng là xem mà thích thật.



nguoiphobien09 wrote on Jul 13, '11
Bống phái cá hường ướp muối ớt và nấu lá me hay lá giang đều ngon . Miền biển ăn vậy đấy
andropause wrote on Jul 13, '11
@ tất cả các bạn đã ghé thăm : cám ơn các bạn đã để lại còm. Ngày mai Andro phải xa nhà (4 ngày) , hẹn gặp tất cả các bạn sau.
gioheomay wrote on Jul 13, '11
andropause said
@ tất cả các bạn đã ghé thăm : cám ơn các bạn đã để lại còm. Ngày mai Andro phải xa nhà (4 ngày) , hẹn gặp tất cả các bạn sau. 
Lại đi nữa ...thích thiệt ! Đi vui nhá Andro ..dù là đi đâu dù là đi để làm gì :))
zipposgvn wrote on Jul 13, '11
andropause said
@ tất cả các bạn đã ghé thăm : cám ơn các bạn đã để lại còm. Ngày mai Andro phải xa nhà (4 ngày) , hẹn gặp tất cả các bạn sau. 

Andro đi hoài hén. Phong cách không khác gì một nhà báo đang tác nghiệp. Hê hê... Đi vui về phẻ.
bagladi wrote on Jul 14, '11
màu xanh biển mát mắt thiệt đó Andro! Cám ơn Andro đã giới thiệu Bãi dài, mơi mốt về VN sẽ ghé!
andropause wrote on Jul 24, '11
bagladi said
màu xanh biển mát mắt thiệt đó Andro! Cám ơn Andro đã giới thiệu Bãi dài, mơi mốt về VN sẽ ghé! 
Nha Trang và vùng lân cận thệt tuyệt cho những ai yêu biển ! Nhưng mà phải đi thăm nhanh đi kẻo 'chúng nó phá '.
anhoang365 wrote on Jul 15, '11
Chúc anh thương lộ bình an. Cám ơn rất nhiều về những bài phóng sự bỏ túi, thật hay! Hehhehehheh
andropause wrote on Jul 24, '11
anhoang365 said
Chúc anh thương lộ bình an. Cám ơn rất nhiều về những bài phóng sự bỏ túi, thật hay! Hehhehehheh 
Cám ơn AH. Đang viết du ký Thái đó !
seamiss91 wrote on Jul 15, '11
Giờ mới ló vô đọc . Chúc anh chuyến đi thú vị nhiều và an vui .

Lần trước đoàn của Seamiss đề nghị tới Bãi Dài , nhưng sếp lại đòi đi Bãi Sỏi !!!
Bãi Dài biển xanh mướt hén . NT biển hông có sóng mạnh .
minht wrote on Jul 17, '11
Nha Trang, nơi mình chưa tới, đọc và xem hình rất thích, chắc kỳ tới về sẽ ghé NT. Cám ơn Andro.
andropause wrote on Jul 24, '11
minht said
Nha Trang, nơi mình chưa tới, đọc và xem hình rất thích, chắc kỳ tới về sẽ ghé NT. Cám ơn Andro. 
Anh Minh chủ tịch ráng ghé một lần, biển xanh, cát trắng, đồ ăn ngon ! Very good !
catusmeomy wrote on Jul 23, '11
Nhìn những bức hình của anh, lòng lại muốn về với biển. Ảnh anh chụp những chiếc thuyền nhìn rất có hồn anh ạ. Cảm ơn anh về loạt bài rất sinh động...:)
andropause wrote on Jul 24, '11
catusmeomy said
Nhìn những bức hình của anh, lòng lại muốn về với biển. Ảnh anh chụp những chiếc thuyền nhìn rất có hồn anh ạ. Cảm ơn anh về loạt bài rất sinh động...:) 
Cám ơn catus ! Thường thì có cảm xúc thì mới viết bài. Đi đâu mà chán quá thì anh xù luôn !!!!
katygiahan wrote on Aug 11, '11
ôi bác chụp ảnh đẹp quá đi thôi. tấm nào cũng thấy mê hồn, làm người xem nhớ nha trang quá đi mất.
andropause wrote on Aug 11, '11
katygiahan said
ôi bác chụp ảnh đẹp quá đi thôi. tấm nào cũng thấy mê hồn, làm người xem nhớ nha trang quá đi mất. 
Cám ơn giahan, thành phố Nha Trang là nơi Andro thích nhất đó, cũng có một vài kỷ niệm đẹp ,rất đẹp !

No comments:

Post a Comment