Friday 24 August 2012

MỖI LẦN ĐI TIỂU TỐN HẾT MỘT TÔ PHỞ


Anh là một người rất yêu phở. Mà như thế thì cũng chả có gì đặc biệt vì Tây, Mỹ nó còn khoái món phở nữa huống hồ người Việt. Nhưng yêu đến nỗi ngày này qua ngày khác liên tục trong mười năm  hầu như ngày nào anh cũng ăn sáng tại cùng một hàng phở thì quả là cũng có khác người. 
Kể cũng lạ, hàng phở anh ăn chiếm đầu này con hẻm, thì đầu kia cũng có một hàng phở khác và lại có một người yêu phở khác đến ăn hàng ngày. Quả là kỳ phùng địch thủ. Ai làm việc ở quận năm thì biết hai hàng phở này. Một hàng đóng ở đầu Nguyễn Chí Thanh gần đến Ngô Quyền do một bà bán nhưng lại gọi là phở ông Thọ (tên người em đứng thu tiền), còn hàng kia bán ở đầu đường Ngô Gia Tự, sát cạnh ký túc xá dành cho sinh viên (xưa kia gọi là KTX Minh Mạng) nên tục gọi là phở ký túc xá. Cả hai hàng đều thuộc loại ngon, tuy mỗi hàng đều có hương vị riêng của mình.


Anh yêu phở đến nỗi nhìn cái gì cũng quy ra số tô phở.
Đi du lịch trời tây, trời lành lạnh mưa bụi bay bay, lá vàng rơi lả tả mà anh lại mắc tiểu thì chả còn tâm trí đâu mà mơ mộng. Ta mau mau kiếm môt cái toa-lét ven đường để trút bầu tâm sự. Tây nó hay lắm, chỗ nào đông người là có toa lét, có điều  phải bỏ tiền vô thì cửa mới mở. Thời giá lúc ấy là 2 franc Pháp. Anh nói : " Mỗi lần đi tiểu hết mẹ nó 1 tô phở rồi !". Bây giờ xài tiền Euro tuy trị giá cao hơn quan Pháp nhưng phở cũng tăng giá vèo vèo nên bây giờ đi tiểu cũng vẫn mất béng một tô phở ! Dân Việt ma lanh, một anh bỏ tiền vô trước, khi đi ra thì giữ cửa mở cho anh khác vào, cứ thế mà một tô phở được đái tới 4-5 lần ! 
Anh đi làm thuê cho chủ, cứ mỗi sản phẩm được trả 20000 đ. Làm cả ngày được 50-60 món anh khoe : " Hôm nay kiếm được 50 tô phở về nuôi con !". Hôm nào mệt làm được ít :" Buồn quá ! Bữa nay kiếm được có 10 tô hà !". 
Gặp mùa tăng ca, anh lầm lũi đạo xe trong đêm vắng, đèn đường vàng vọt hắt hiu : " Cố làm kiếm thêm ít tô phở cho con ". 
Chiều cuối tuần mát mẻ, anh và các bạn đi uống bia giải sầu. Xong buổi nhậu, anh nhẩm tình : " Nhậu hết mẹ nó 50 tô phở rồi ! "
Cuôc đời anh thật sự đắm đuối trong vị phở.
Thế nhưng bây giờ anh chả còn được ăn phở nữa. Đời ai học được chữ ngờ ! Số là hãng anh làm chuyển ra ngoại ô nên anh phải đi xe buýt, mà xe buýt thì nó đâu có trạm dừng ngay tiệm phở để mình tà tà xuống ăn sáng. Ngoài ra đi thử máu thấy cholesterol cao ngút trời nên đốc tờ cũng không cho ăn phở nữa mà khuyên anh nênăn xôi ! 
Tôi không biết giờ đây mỗi lần đi tiểu anh mất mấy gói xôi ?
22 CommentsChronological   Reverse   Threaded
uyenvan wrote on Nov 16, '10
20 tháng 11 này, em được thưởng những 5 tô phở! :D
caonguyenbui wrote on Nov 16, '10
uyenvan said
20 tháng 11 này, em được thưởng những 5 tô phở! :D 
Em chả có tô nào. còn bị bắt mặc áo dài đi dự lễ. Tính chuồn đi giang hồ vặt đâu đó cho tai qua nạn khỏi nè. Hee. Hee....
gioheomay wrote on Nov 16, '10
Em chả có tô nào. còn bị bắt mặc áo dài đi dự lễ. Tính chuồn đi giang hồ vặt đâu đó cho tai qua nạn khỏi nè. Hee. Hee.... 
Một ngày để làm đẹp mà nhỏ
andropause wrote on Nov 16, '10
Em chả có tô nào. còn bị bắt mặc áo dài đi dự lễ. Tính chuồn đi giang hồ vặt đâu đó cho tai qua nạn khỏi nè. Hee. Hee....
Thôi đừng trốn ! Để học trò tặng thiệp và hoa nữa chứ. Tuy không là phở nhưng thiệp cũng đem lại chút 'bổ dưỡng' cho lòng !
andropause wrote on Nov 16, '10
uyenvan said
20 tháng 11 này, em được thưởng những 5 tô phở! :D 
Anh và các bạn dự định đóng mỗi người 5 tô phở để mở tiệc đãi thầy cô cũ !
gioheomay wrote on Nov 16, '10
Xem ra cả cuộc đời anh ấy lóc nhóc những xôi và phở ấy nhỉ ? Suy cho cùng vẫn còn đáng tự hào hơn những người mà cuộc đời họ lóc nhóc những tài sản ...ko phải của mình ...Thế đi anh ấy ! :)
andropause wrote on Nov 16, '10
gioheomay said
Xem ra cả cuộc đời anh ấy lóc nhóc những xôi và phở ấy nhỉ ? Suy cho cùng vẫn còn đáng tự hào hơn những người mà cuộc đời họ lóc nhóc những tài sản ...ko phải của mình ...Thế đi anh ấy ! :)
Ý hay ! Thưởng chị Gió một tô tái nạm đặc biệt !
han0i wrote on Nov 16, '10
Rất hay, bác ạ. Mà bây giờ không biết là tô lớn hay tô nhỏ bác?
andropause wrote on Nov 16, '10
han0i said
Rất hay, bác ạ. Mà bây giờ không biết là tô lớn hay tô nhỏ bác? 
cám ơn bác Hanoi ! Tính là tô nhỏ thôi.
dewdrops12 wrote on Nov 17, '10, edited on Nov 17, '10
1 tô ăn không đã ..hèn gì ngày nào ông cũng ăn ..ăn phải 2-3 tô cơ ..eheehe nhìn hình mà thèm ..hôm nào chắc phải nấu phở nữa rồi ..hehehe
anhoang365 wrote on Nov 17, '10
Hehhehehheheh! Cái hình trông hấp dẫn không chịu được, nhưng phải thêm vài miếng gầu, và hành chần nữa!
mayhong2009 wrote on Nov 17, '10
kiếm đâu ra cảm hứng và "tài liệu" mà anh viết entry thật hay, thật dí dỏm !
thithao wrote on Nov 17, '10
Hehe, nhắc phở làm em tự nhiên thèm, mai phải lội ba quãng đồng để thưởng thức vậy :))
thienhuongb wrote on Nov 17, '10
hehe... tui cu~ng le^n co+n the`m pho+?
hoasen88 wrote on Nov 17, '10
Thui cho tô phở bắp gân đi nha. Đói bụng quá rùi.
Comment deleted at the request of the author.
dewdrops12 wrote on Nov 17, '10
thôi thì ai muốn ăn thì lăn vào bếp nhe:)

http://dewdrops12.multiply.com/photos/album/231/231
ngocyen054 wrote on Nov 17, '10
Ui, chợt nhớ ra lâu rồi mình chưa ăn ...phở !!!
mrlongxuyen wrote on Nov 27, '10
Nếu chưa qua Cali thì hãy mau mau qua đó ăn phở cho sướng, nhớ kêu tô phở xe lửa. Đi dọc đường có mắc tiểu thì cũng có toa lét, không cần phải bỏ 2 franc hoặc tốn ba bốn ngàn như bến xe miền Tây ở SG đâu nhá.
dewdrops12 wrote on Nov 27, '10
Nếu chưa qua Cali thì hãy mau mau qua đó ăn phở cho sướng, nhớ kêu tô phở xe lửa. Đi dọc đường có mắc tiểu thì cũng có toa lét, không cần phải bỏ 2 franc hoặc tốn ba bốn ngàn như bến xe miền Tây ở SG đâu nhá. 
có đó đi toilet ở Hungtington beach (Cali) cần 1 quarter/dime? để mở cửa toilet hehehe
nuthanvodanh wrote on Apr 3, '11
"phở"và "xôi" đều tốt cho "anh" ấy hén....hihi
andropause wrote on Apr 4, '11
"phở"và "xôi" đều tốt cho "anh" ấy hén....hihi 
nuthanvodanh hehheehhe ...

No comments:

Post a Comment