Friday 24 August 2012

TRỪU TƯỢNG MƯA : SÁNG TÁC MỚI NHẤT CỦA HỌA SĨ ANDRO

Sáng thứ bảy mà nhìn trời mờ mịt, mưa lất phất rơi, gió lành lạnh nữa chứ, thời tiết như vậy làm mình ngại bước chân ra khỏi nhà. Lười biếng nằm ườn trên giường nghe mưa lách tách. Chợt nhớ đến... Nhớ ai ? Thôi , thôi xin can, hổng dám nhớ lung tung nữa đâu, mệt trái tim lắm. Nhưng mà sáng hôm nay mình nhớ đến ...

 Nhớ đến mấy ông họa sĩ chuyên vẽ tranh trừu tượng, mấy ông này là khôn nhất. Nổi hứng, vớ lấy màu lấy cọ quẹt tá lả lên toan là ra " Biển tím", " Chiều mưa", "Em về giữa phố " ... Khéo léo PR và đi đúng gu là tranh ra ga-lơ-ri quốc tế thành họa sĩ nổi tiếng mấy chốc. Còn anh không thấy đẹp mà tây nó thấy thì tại anh ngu ! 

Hay mình thử chụp ảnh trừu tượng xem sao ? Biết đâu khéo tiếp thị bán được tranh, sorry lộn, bán được ảnh thì đời lên hương. Nghĩ là làm, mình đã hứng lên rồi.

Họ vô xưởng vẽ, lấy toan ra thì mình vào office bật computer lên.
Họ lấy cọ lấy màu thì mình vô Photoshop - thiếu gì màu cọ trong ấy.
Họ bôi họ quẹt thì mình cũng copy, past, clone, level, curve. 
Họ tô đậm tô nhạt thì mình cũng shadow-highlight.
Làm không được thì undo !!!

  Tung hoành một hồi, lại lộn, click chuột một hồi thì mình ra được bộ:  "Trừu tượng mưa"
Không biết có đẹp không ? Nếu bạn không thấy đẹp mà tây nó thấy là tại bạn .... Thôi hổng dám nói đâu.
Bạn nào giỏi tranh ảnh bình luận giùm mình xin cám ơn trước. Nếu sau này bán được mình sẽ dẫn đi ăn kem hay ăn gì cũng được.

Bức thứ nhất : NHỮNG CÁNH DÙ TRONG MƯA
Mình để tiếng anh sau này dễ bán cho tụi tây ấy mà, không có ý khoe giỏi sinh ngữ hay sính ngoại gì đâu !

Bức thứ hai : ĐÔI LỨA TRONG MƯA 
 
- Bức thứ ba : mình cũng chả hiểu mình vẽ hay chụp cái gì , đặt là TRỪU TƯỢNG 3.
Còn ABSTRACT 4, ABSTRACT 5 nữa nhưng mà mình không dám đem ra nhiều quá ...Thử chút thôi mà.



34 CommentsChronological   Reverse   Threaded
gioheomay wrote on Oct 30, '10
Úi chao ! Đẹp ..rất đẹp là khác ..Chị chôm tất tần tật ..Nhưng này, làm thế nào bẳng photoshop chỉ chị với coi ...nhất định 1 chầu cafe "thứ bảy " Androp há ! :)
andropause wrote on Oct 30, '10
gioheomay said
Úi chao ! Đẹp ..rất đẹp là khác ..Chị chôm tất tần tật ..Nhưng này, làm thế nào bẳng photoshop chỉ chị với coi ...nhất định 1 chầu cafe "thứ bảy " Androp há ! :) 
Cám ơn chị đã khen. Những ảnh này em chụp từ 2006, lần đầu làm ảnh ra không giống như vậy đâu, tự nhiên hôm nay "đẻ ra", tính ra thai nghén được 4 năm tròn ! Photoshop cũng phải trên nền ảnh gốc chị ạ. Ảnh gốc thì cũng trừu tượng sẵn rồi vì em chụp từ xe bus ra, kính xe bị mưa và mù làm cho mờ đi. Mong gặp lại chị.
andropause wrote on Oct 30, '10
Nhớ nghe bài Paroles, Paroles nha các bạn. Rất tình tứ khi nghe trong mưa.
gioheomay wrote on Oct 30, '10
Paroles, Paroles ...thì tuyệt ..ngay từ khúc dạo đầu
andropause wrote on Oct 30, '10
gioheomay said
Paroles, Paroles ...thì tuyệt ..ngay từ khúc dạo đầu 
Có lần em đi chơi với bạn bè ở Vũng Tàu, vô một quán cóc nghe bài này mà nhớ hoài. Trong đám có 1 thằng giỏi pháp văn, em bắt nó dịch từng câu cho em nghe !
gioheomay wrote on Oct 30, '10
Bức 3.. Ảo ảnh ...Mưa !
gioheomay wrote on Oct 30, '10
Chị nghe bài này vài lần ...từ một quán cafe nào đó và thích ...
anhoai76 wrote on Oct 30, '10
Chịu...thua...An khg biết làm.:|
andropause wrote on Oct 30, '10
anhoai76 said
Chịu...thua...An khg biết làm.:| 
Xem được rồi, làm chi cho mệt. Biết đan áo đan mũ là nhất rồi ! Phải chi ...
anhoang365 wrote on Oct 30, '10
Ui chao! Đẹp đẹp quá! Ông anh thật lắm tài........! ...thích nhất tấm 2! Hehhehhehe. Cám ơn anh.
andropause wrote on Oct 31, '10
anhoang365 said
Ui chao! Đẹp đẹp quá! Ông anh thật lắm tài........! ...thích nhất tấm 2! Hehhehhehe. Cám ơn anh. 
Thanks anhhoang nhá ! Phải nộp đơn vô hội nhiếp ảnh thành phố mới được !!!
uyenvan wrote on Oct 30, '10
Chẳng biết đẹp hay không nhưng mềnh sẽ ăn trộm đem về! Xin thứ lỗi vì tiền trảm hậu tấu! :D
andropause wrote on Oct 31, '10
uyenvan said
Chẳng biết đẹp hay không nhưng mềnh sẽ ăn trộm đem về! Xin thứ lỗi vì tiền trảm hậu tấu! :D
LUV có bài thơ nào hay về mưa thì PM cho andro để viết lên trên hình làm thiệp nhá (sắp đến mùa lễ hội rồi).
uyenvan wrote on Oct 31, '10
andropause said
LUV có bài thơ nào hay về mưa thì PM cho andro để viết lên trên hình làm thiệp nhá (sắp đến mùa lễ hội rồi). 
HIHI, MỜI ANH ĐỌC BÀI NÀY!

ĐẾM MƯA

Đêm rất sâu rồi,

câu thơ chưa chịu ngủ.

Em dỗ thơ,

còn ai vỗ về em?

Sợi mưa

buộc nhớ giăng như lưới.

trái tim vùng vằng

không thoát được,

Nhớ ơi!




Mưa nhà mình vui.

Mưa phố núi ngậm ngùi.

Chăn mỏng mảnh

đắp vòm đêm trống trải.

Câu thơ ngoan ,

nén gọi vần thao thức.

Giấc mơ lành,

thánh thót,


tiếng mưa ru…
andropause wrote on Oct 31, '10
uyenvan said
Đêm rất sâu rồi,

câu thơ chưa chịu ngủ.

Em dỗ thơ,

còn ai vỗ về em?
 
Cám ơn uyenvan.
Andro có đi mấy nhà sách kiếm tập thơ của LUV mà không thấy, ở nhà còn tập nào tặng tui 1 cuốn làm souvenir nha :))
uyenvan wrote on Oct 31, '10
andropause said
Cám ơn uyenvan.
Andro có đi mấy nhà sách kiếm tập thơ của LUV mà không thấy, ở nhà còn tập nào tặng tui 1 cuốn làm souvenir nha :))
 
Vâng ạ, PM cho cái địa chỉ đi, rất sẵn lòng! :D
tudinhhuong2410 wrote on Oct 30, '10
Chắc chắn là anh Andro vẫn đang lâng lâng, ngây ngất.
andropause wrote on Oct 31, '10
Chắc chắn là anh Andro vẫn đang lâng lâng, ngây ngất. 
QA làm anh mắc cở quá ! Đôi khi anh thấy anh cũng giống những người dân tộc Tây nguyên tạc tượng nhà mồ ! Họ mãi miết làm, không biết thành quả đẹp xấu ra sao nhưng họ cảm thấy vui, thấy say sưa trong cái lúc miệt mài đẽo các phiến gỗ, quan trọng là làm cái mình thích !
thithao wrote on Oct 30, '10
Hehe, anh miêu tả cái sự làm hoạ sĩ thời hiện đại rất thú vị ạ :)) Cả 3 tấm đều hay, mà em thích tấm đầu nhất. Trừu tượng, nhưng lại gợi ý :)
andropause wrote on Oct 31, '10
thithao said
Hehe, anh miêu tả cái sự làm hoạ sĩ thời hiện đại rất thú vị ạ :)) Cả 3 tấm đều hay, mà em thích tấm đầu nhất. Trừu tượng, nhưng lại gợi ý :)
:)) Thật giả khôn lường. Tấm số 1 cách đây 4 năm thì bị anh andro xếp só, hôm nay mới cho 'hồi sinh'. Hóa ra mình cũng có thay đổi đấy chứ nhỉ !
quynhhuong56 wrote on Oct 30, '10
Tôi được đi xem khá nhiều cuộc triển lãm trong các nhà bảo tàng SF. Có nhiều bức tranh hay tượng điêu khắc trừu tượng nổi danh, tôi cố gắng nhìn nhưng không thể tưởng tượng ra ý tưởng của bức tranh nói lên điều gì (co' lẽ vì quá trừu tượng chăng?), nhưng họ cũng thu về khá nhiều tiền trong các cuộc triển lãm đó. Andro ráng luyện tập biết đâu......hiihihihi chúc thành công!
andropause wrote on Oct 31, '10
Tôi được đi xem khá nhiều cuộc triển lãm trong các nhà bảo tàng SF. Có nhiều bức tranh hay tượng điêu khắc trừu tượng nổi danh, tôi cố gắng nhìn nhưng không thể tưởng tượng ra ý tưởng của bức tranh nói lên điều gì (co' lẽ vì quá trừu tượng chăng?), nhưng họ cũng thu về khá nhiều tiền trong các cuộc triển lãm đó. Andro ráng luyện tập biết đâu......hiihihihi chúc thành công! 
Ấy ấy ! quynhhuong nói trúng tim đen của andro rồi. Bây giờ là công tác tiếp thị đây !
ngocyen054 wrote on Oct 30, '10
Ôi, chị thích quá. Em lắm tài thật đấy. Chị cũng cất đi một tấm chị thích nhất nhé.
andropause wrote on Oct 31, '10
ngocyen054 said
Ôi, chị thích quá. Em lắm tài thật đấy. Chị cũng cất đi một tấm chị thích nhất nhé. 
Cám ơn chị Yến. Để em post nốt vài tấm nữa trong mục photo.
anhoang365 wrote on Oct 31, '10
Em cũng xin anh hai tấm về treo ở nhà được không ạ? Cám ơn anh. Hehhehhehe
andropause wrote on Oct 31, '10
anhoang365 said
Em cũng xin anh hai tấm về treo ở nhà được không ạ? Cám ơn anh. Hehhehhehe 
hehhehhehe nghe tiếng anhhoang cười vui quá. Cứ tự nhiên.
linalol wrote on Oct 31, '10, edited on Oct 31, '10
A! Quá đẹp đó chứ. màu sắc rất hài hòa. Chụp sao hay vậy ta? Giỏi thiệt.
andropause wrote on Oct 31, '10
linalol said
A! Quá đẹp đó chứ. màu sắc rất hài hòa. Chúp sao hay vậy ta? Giỏi thiệt. 
Cám ơn chị. Chụp qua kính xe trong cơn mưa .
hangnga75 wrote on Nov 7, '10
em thíc nhất tấm thứ 3 , không thấy đuọc gì , mưa làm nhạt nhòa all ...

nhạc hay quá hay .
andropause wrote on Nov 8, '10
hangnga75 said
em thíc nhất tấm thứ 3 , không thấy đuọc gì , mưa làm nhạt nhòa all ...

nhạc hay quá hay .
 
Tấm thứ ba là tấm Andro làm đầu tiên cách nay mấy năm. Nhạc xưa quá rồi mà còn thích hở !
dragonflybl wrote on Nov 8, '10
ohhh... đẹp và hay quá anh ADP... cám ơn anh mời BL vào xem... :-D

dạo này anh còn gặp anh Phạm Đỗ Chí nữa hông?... nếu có... anh nhắn là BL gửi lời thăm nha anh... anh PĐC mà biết BL làm thơ haiku tiếng việt là ảnh ngạc nhiên lắm đấy... lúc thời mà BL biết anh PĐC... BL hông biết một chữ việt... :-D
andropause wrote on Nov 8, '10
ohhh... đẹp và hay quá anh ADP... cám ơn anh mời BL vào xem... :-D

dạo này anh còn gặp anh Phạm Đỗ Chí nữa hông?... nếu có... anh nhắn là BL gửi lời thăm nha anh... anh PĐC mà biết BL làm thơ haiku tiếng việt là ảnh ngạc nhiên lắm đấy... lúc thời mà BL biết anh PĐC... BL hông biết một chữ việt... :-D
 
Cám ơm dragonfly nha. Đúng là thật lâu không gặp nay ngỡ như "ngộ cố nhân". À cách đây vài tuần có đi ăn sáng với anh Chí , ảnh nói mấy chị em nhà dragonflybl ai cũng xinh ! Để khi nào gặp lại sẽ kể chuyện thơ haiku cho ảnh nghe.
dandelion081 wrote on Nov 8, '10
Đẹp lạ!
andropause wrote on Nov 8, '10
Đẹp lạ! 
Thanks nha.

No comments:

Post a Comment