Friday 24 August 2012

NOKONOJIMA : MIỀN QUÊ THANH BÌNH


Nhật ký  : ngày 8 
Sáng nay cả nhà ngồi bàn xem đi đâu chơi. Nhóm các bà thì lẽ dĩ nhiên là đi shopping rồi, miễn bàn. Andro thì thích đi sở thú nhưng mà xui quá thứ hai nó lại đóng cửa, gợi ý đi Aquarium (hồ cá) thì anh Hai kêu xa lắm, không nên đi, ảnh có vẻ 'đuối' rồi ! (thì đưa đón, cung phụng cả tuần lễ cho một lũ em quậy thì không mêt sao được). Sau đó anh đề nghị tui đạp xe ra đảo !
Thế là tui dắt chiếc xe đạp, chở theo một em gò lưng đạp xe ra bến phà.

Nhìn cảnh sóng nước bập bềnh tui cũng hơi lo lo, chả biết sẽ đi về đâu ??? Sau khi mua vé, hai cha con líu ríu dắt nhau lên phà. Gió thổi rất mạnh và lạnh buốt. Chạy chừng 10  phút thì ra đến đảo Nokonojima.

Mới xuống phà thì xe đã trục trặc, tui phải loay hoay sửa một hồi. Cám ơn thời đất nước khó khăn khiến tui cũng biết nghề sửa, vá xe nên hôm nay mới xoay sở được nơi đất khách quê người !

Sửa xong hai cha con đèo nhau chạy dọc con đường cặp theo biển. Vắng lặng, không một bóng người, khung cảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió biển thổi vi vu. Thỉnh thoảng tui mỏi chân quá thì lại kiếm chỗ nào dễ thương dắt xe đi bộ tà tà ngắm cảnh.


Cảnh thôn dã có khác. Xanh mát và êm ả. Có ngôi miếu nhỏ ven đường .

Hoa dại ven đường

Đảo này chuyên trồng cam, những cây cam chín vàng trĩu quả chả ai thèm hái , cứ y như thời Nghiêu Thuấn !

Tò mò nhỉn vào một ô cửa sổ .

Nhìn ngược về 'phố thị' Fukuoka.


Chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến một ngôi chùa.

Tượng Phật theo style Japan thì như thế này.


Ra phía sau chùa thì thấy một nghĩa trang.


Thấy âm khí nặng nề quá , hai cha con chuồn lẹ.
Trên đường xuống núi thấy có ngôi nhà thật đẹp, chạy vào xem thì hóa ra là cái toa lét !!! Lâu rồi chả có ai dùng nên bụi phủ dầy nhưng nước vẫn chảy ra trong mát .

Hai cha con lại đi tiếp, khung cảnh mùa xuân tươi vui đón chào chúng tôi


Một nhà hàng gần bến phà.

Sau đó chúng tôi phát hiện một căn nhà hoang trồng rất nhiều hoa. Nhà không bóng người, các dụng cụ làm vườn nằm lăn lóc khiến tôi có cảm tưởng như lạc vào một nơi mà người ta vừa vôi vã rời bỏ. Hai cha con thi nhau sáng tác !!!


Những hình ảnh về hoa tôi sẽ post sau (bảo đảm rất tuyệt).Tự sướng một cái nào !


Chúng tôi trở lại bến phà và chụp một số hình dọc bờ biển




Tôi thực sự ngạc nhiên vì thấy cái đảo này sao vắng quá , hầu như rất ít người qua lại. Trời tự nhiên tối sấm và gió thổi ngày càng mạnh. Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chỉ thấy có hai cha con ! Không khí ấm áp hồi sáng giờ biến đâu mất, chỉ còn thấy một màu xám xịt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao đường vắng rồi . Người ta coi meteo nên biết trước trời sẽ mưa nên chả ai thèm ra đường làm chi ! Hai cha con gò lưng đạp ngược gió đến trạm xe bus trú mưa.

Đó cái nhà trong hình là trạm xe bus đó. Vắng thấy sợ luôn !!! Vậy mà vẫn có nhân viên túc trực. Thây tôi họ niềm nở chào và gủi  tờ giấy ghi bảng giờ xe chạy. Tôi quẳng cái xe ở bãi để xe đạp gần đó và hai cha con đi xe bus lên núi , ở đó có một cái công viên lớn. Xe chạy qua những còn đường dốc hẹp và ngoằn ngoèo. Trời mưa lớn, cảnh vật mù mịt trong màn mưa. Khoảng 15 phút thì đến nơi. Du khách lục tục kéo xuống, dương dù lên đi mua vé vào công viên. Hai cha con không mang dù nên đành đứng co ro trú mưa và ... leo lên xe bus đi ngược lại !!! Sau này tôi mới biết công viên này rất đẹp vì trồng rất nhiều hoa, thật là tiếc, chỉ vì không có dù hay áo mưa mà lỡ một chuyến tham quan thú vị.Chúng tôi trở lại bến phà.

Tạm biệt hòn đảo Nokonoshima !

 Hẹn gặp lại



Chuyện phiếm :
Hai cha con đang lò mò tìm đường lên chùa thì một chiếc xe đỗ phắt lại. Người lái xe thò đầu ra hỏi. Mình chỉ vào hình cái chùa. Ông ta chỉ trỏ và nói loạn xạ. Không hiểu. Ổng bực mình nhảy xuống xe dắt hai cha con đi.
andropause wrote on May 13, '11
Chuyện phiếm :
Trong lúc chờ phà, mình lo lắng hỏi một bạn trẻ khi nào phà chạy ? Bạn ấy chả nói tiếng nào, móc ngay cái điện thoại bấm vài cái rồi chỉ cho mình xem lịch trình phà !
lamlam11782 wrote on May 13, '11
Kỷ niệm đẹp lắm anh Andro. Bé Thảo trông rất xinh và thông minh, có đệ tử ruột như vậy thật vui :) Đọc entry này em nhớ bố em kinh khủng, hồi đó 2 cha con cũng vui vậy
huynhtran wrote on May 13, '11
Người Nhật và người Taiwan họ luôn có cái dù trong giỏ sách đó Andro ơi! vì mưa của họ là bất chợt.
Chưa đi Nhật, nhưng qua entry này xem như được đi du ngoạn cùng hai cha con Andro rồi, rất sinh động và hình ảnh rất đẹp.
andropause wrote on May 13, '11
Chuyện phiếm :
chờ phà lạnh quá, mình vô đỡ một cái quán gần bến phà mua một cái bánh hamburger vừa ăn cho đỡ đói , vừa tráng gió.Tính từ lúc gặp đến lúc chia tay , mình và bà chủ quán 'arigato' và cúi gập người chào nhau đến gần chục lần !!!
susumisa wrote on May 13, '11
cảnh miền quê thật đẹp
nhìn thích quá.
andropause wrote on May 13, '11
Kỷ niệm đẹp lắm anh Andro. Bé Thảo trông rất xinh và thông minh, có đệ tử ruột như vậy thật vui :) Đọc entry này em nhớ bố em kinh khủng, hồi đó 2 cha con cũng vui vậy 
Thực ra anh cũng ngạc nhiên khi nó theo anh ra đảo, anh tưởng nó sẽ đi theo mẹ shopping !
andropause wrote on May 13, '11
huynhtran said
Người Nhật và người Taiwan họ luôn có cái dù trong giỏ sách đó Andro ơi! vì mưa của họ là bất chợt. 
Thì ra là thế ! Lần sau đi đâu em sẽ mang theo dù !!!
andropause wrote on May 13, '11
susumisa said
cảnh miền quê thật đẹp
nhìn thích quá.
 
Ở đảo xa nên ít người, vắng vẻ lắm susumisa !
diemxua72 wrote on May 13, '11
được đi du lịch qua ảnh với anh rồi
mayhong2009 wrote on May 13, '11
trời mưa mà ảnh tuyệt quá anh ạ ! kiểu này phải tranh thủ dạy lại em gái đó nha ! Có nhiều kỉ niệm vui anh ha ! Người Nhật thật tốt !
mayhong2009 wrote on May 13, '11, edited on May 13, '11
à, quên khen : có nhiều góc chụp rất sáng tạo, ví dụ như cái bánh xe !
thithao wrote on May 13, '11
Có nghề tay trái thật là hữu ích anh nhỉ :)
Đi chơi với đệ tử ruột vui và nhiều kỷ niệm quá hen
andropause wrote on May 13, '11
diemxua72 said
được đi du lịch qua ảnh với anh rồi 
hi hi hi ...
andropause wrote on May 13, '11
trời mưa mà ảnh tuyệt quá anh ạ ! kiểu này phải tranh thủ dạy lại em gái đó nha ! Có nhiều kỉ niệm vui anh ha ! Người Nhật thật tốt ! 
Trời mới nổi gió thoi , rút kinh nghiệm chụp trong mưa kỳ trước lần này hổng dám chơi sang !
andropause wrote on May 13, '11
thithao said
Có nghề tay trái thật là hữu ích anh nhỉ :)
Đi chơi với đệ tử ruột vui và nhiều kỷ niệm quá hen
 
Quan trọng là biết cái nào là trái nha, có khi mê quá bỏ bê tay phải là ... đói to !
anhoiemkhocne wrote on May 14, '11
Cái gì cũng sạch sẽ đẹp đẽ có quy hoạch gọn gàng hẳn hoi. Thiệt là đáng ngưỡng mộ JP.
anhoiemkhocne wrote on May 14, '11
Cô gái áo đỏ lùn lùn dễ thương quớ, hehe
diepden wrote on May 14, '11
Thích câu chuyện của cha và con gái quá :) dân số Nhật đang già hoá nên ở
mấy vùng quê, đảo vắng người tới mức..rợn người luôn :D Mà nếu có người thì cũng chỉ toàn người già sống cô độc vì con cái đến 18t đều bắt đầu ra sống riêng và tự lập hết rồi. Mà xe đạp ở Nhật chỉ đc chở đồ or trẻ nhỏ cỡ mẫu giáo thôi, sao 2 cha con anh kiếm được xe để chở nhau vậy? :) Chờ hình hoa trong nhà hoang của Anh!!
kimhuynh56 wrote on May 14, '11
Con gái Andr. dể thương quá!
tudinhhuong2410 wrote on May 14, '11
Có 1 tấm ảnh có cờ treo. Đó là cờ gì vậy anh? Em đã từng thấy ở Bảo tàng Dân tộc học nhân ngày lễ hội truyền thống Nhật Bản. Cờ có hình con cá. Rất đẹp!
tudinhhuong2410 wrote on May 14, '11
À, em thích mấy tấm chụp chão, thừng, bến tàu, bến phà, bánh xe, rỉ sét…
andropause wrote on May 15, '11
Cái gì cũng sạch sẽ đẹp đẽ có quy hoạch gọn gàng hẳn hoi. Thiệt là đáng ngưỡng mộ JP.
Coi vậy chứ ở lâu cũng ớn à nha !
andropause wrote on May 15, '11
Cô gái áo đỏ lùn lùn dễ thương quớ, hehe 
Cám ơn em ! Ali gặp nó 1 lần rồi phải không ?
andropause wrote on May 15, '11
diepden said
Thích câu chuyện của cha và con gái quá :) dân số Nhật đang già hoá nên ở
mấy vùng quê, đảo vắng người tới mức..rợn người luôn :D Mà nếu có người thì cũng chỉ toàn người già sống cô độc vì con cái đến 18t đều bắt đầu ra sống riêng và tự lập hết rồi. Mà xe đạp ở Nhật chỉ đc chở đồ or trẻ nhỏ cỡ mẫu giáo thôi, sao 2 cha con anh kiếm được xe để chở nhau vậy? :) Chờ hình hoa trong nhà hoang của Anh!!
Thảo nào đường xá vắng vẻ quá. Đi ngang một cái sân đất, thấy có mấy bà già đang chơi cái môn gì mà cầm gậy gỗ ?! Xe đạp của ông anh Hai ! Chắc ổng lụm ở đâu đó, đạp nặng thấy mồ luôn !
andropause wrote on May 15, '11
Có 1 tấm ảnh có cờ treo. Đó là cờ gì vậy anh? Em đã từng thấy ở Bảo tàng Dân tộc học nhân ngày lễ hội truyền thống Nhật Bản. Cờ có hình con cá. Rất đẹp! 
À ! Anh cũng thích mấy cái cờ phướn hình cá chép này lắm, nhìn rất ư là Nhật Bản ! Thực ra đó không phải là cờ mà là con cá chép bằng vải may dạng 1 cái túi dài, một đầu kín, đầu trên có cái vòng giữ cho miệng cá luôn luôn mở để đón gió. Khi gió lùa vào thì con cá phồng lên bay phất phơ. Ý nghĩa : báo tin vui của con trai trong gia đình. (trưởng thành ...)
andropause wrote on May 15, '11
À, em thích mấy tấm chụp chão, thừng, bến tàu, bến phà, bánh xe, rỉ sét… 
Anh cũng thích !!! Heheehehhe !
tudinhhuong2410 wrote on May 15, '11
andropause said
À ! Anh cũng thích mấy cái cờ phướn hình cá chép này lắm, nhìn rất ư là Nhật Bản ! Thực ra đó không phải là cờ mà là con cá chép bằng vải may dạng 1 cái túi dài, một đầu kín, đầu trên có cái vòng giữ cho miệng cá luôn luôn mở để đón gió. Khi gió lùa vào thì con cá phồng lên bay phất phơ. Ý nghĩa : báo tin vui của con trai trong gia đình. (trưởng thành ...) 
Rất ý nghĩa. Em cũng sẽ áp dụng… sau này. Keke.
tudinhhuong2410 wrote on May 15, '11
andropause said
Anh cũng thích !!! Heheehehhe ! 
Anh có cảm giác gì khi chụp chủ đề này so với chủ đề hoa, phong cảnh, con người?
diepden wrote on May 15, '11
andropause said
Thảo nào đường xá vắng vẻ quá. Đi ngang một cái sân đất, thấy có mấy bà già đang chơi cái môn gì mà cầm gậy gỗ ?! Xe đạp của ông anh Hai ! Chắc ổng lụm ở đâu đó, đạp nặng thấy mồ luôn ! 
Môn đó gọi là Ground golf, do người Nhật nghĩ ra từ thực trạng là có quá nhiều người già mà hông có môn gì để vận động cơ thể :D. Mấy ngày chuyển qua mùa xuân ấm ấm thì thấy hầu hết chổ nào cũng chơi cái này. Mà chắc nhờ vậy người Nhật già càng..sống dai?! :)
andropause wrote on May 17, '11
Anh có cảm giác gì khi chụp chủ đề này so với chủ đề hoa, phong cảnh, con người? 
Anh cảm thấy cái gì đó có vẻ như cô đơn, chờ đợi một cái gì đó mơ hồ !!!!
andropause wrote on May 20, '11
diepden said
Môn đó gọi là Ground golf, do người Nhật nghĩ ra từ thực trạng là có quá nhiều người già mà hông có môn gì để vận động cơ thể :D. 
À cám ơn diepden. Ground golf , tên hay quá. Em luôn nhiệt tình đóng góp ý kiến.
diepden wrote on May 20, '11
Em đọc blog anh từ blog của Dr.Nikonian, loạt bài tại sao phải uống thuốc chống trầm cảm đó nhưng chỉ..len lén đọc chưa bao giờ dám comment :). Lần này coi như là...tập commnet vậy, Anh thông cảm nghen!! :D
andropause wrote on May 23, '11
diepden said
Em đọc blog anh từ blog của Dr.Nikonian, loạt bài tại sao phải uống thuốc chống trầm cảm đó nhưng chỉ..len lén đọc chưa bao giờ dám comment :). Lần này coi như là...tập commnet vậy, Anh thông cảm nghen!! :D 
Trời ơi ! Ghé thăm là anh vui rồi , còn comment thì càng quý ! Cứ thoải mái đi diepden !
katygiahan wrote on Aug 28, '11
bs sướng quá
đi khắp nơi

No comments:

Post a Comment