Friday 24 August 2012

CON GÁI NHẬT CÓ ĐẸP KHÔNG

Sau đây là luận án GS tiến tới hệ tại chức của nghiên cứu sinh (NCS) : Mr. Andro Multiply.
Tên đề tài : NHẬN XÉT VỀ VẺ ĐẸP CỦA CON GÁI NHẬT
Mục tiêu chính : Nhằm xác định xem con gái Nhật có  đẹp không ?
Mục tiêu phụ : so sánh với vẻ đẹp con gái Việt .
Phương pháp nghiên cứu : nhìn ngắm tất cả các cô gái Nhật lọt vào tầm mắt.
Thời gian nghiên cứu : 7 ngày.
Chủ nhiệm đề tài : Mrs. Andro Sư Tử Hà đông

Kết quả 1: 
- Nhìn từ phía sau các cô gái Nhật có dáng dấp rất nhẹ nhàng, dễ thương. 

- Nhìn  phía trước từ xa cũng thấy vẻ thanh tú, đáng yêu.
(bà chủ nhiệm đề tài đang trừng mắt nhìn Andro).

Cơ chế : - Ăn toàn cơm nắm với súp miso lõng bõng nước nên họ bị suy dinh dưỡng, cô nào cô nấy mình dây không hà. 
Kết luận 1 : người con gái Nhât có thân hình mảnh mai, chân thon thả, lưng dài, ngực nhỏ nhìn rất dễ thương.
Phản biện : sao nghiên cứu sinh biết ngực nhỏ ?
NCS : Dạ ! Tại em nhìn hoài mà không thấy ai có ngực to ạ ! Xin GS xem hình thì rõ.
Ở VN GS lật bất cứ tạp chí nào có hình diễn viên, ca sĩ thì đều thấy ngực to phết ạ !!! Có khi họ còn cố ý lộ hàng ạ.
Phản biện : Ừ ! Để tôi mua báo về xem cho đã mắt.
Kết quả 2 : 
Nước da trắng hồng, mịn màng tạo làm khuôn mặt họ sáng, thông minh. Tuy nhiên mắt một mí và hơi nhỏ. 
Mũi : cánh mũi nhỏ, sống mũi cao tạo nên vẻ thanh tú.
Răng trắng đều, hấp dẫn.




Phản biện : " Hình trên phải bị loại ra khỏi nghiên cứu vì đối tượng hơi 'cứng tuổi'."
NCS : Dạ !  Em sẽ loại ra ngay ạ. Chả biết sao em lại đưa cô này vào nghiên cứu, chắc lúc ấy em thấy ai cũng đẹp nên hơi choáng ạ.
Kết luận 2 : Cô gái Nhật có thân hình đẹp và nước da rất trắng, một lợi thế rõ ràng.
Phản biện : lợi thế gì mà không chịu nói rõ ra ?
NCS : Dạ ! Tại cổ nhân ta có câu : " Da em trắng, anh chả cần ánh sáng". Lấy vợ Nhật đỡ tốn tiền thắp đèn đọc sách ạ.
Phản biện : Hừ ! Gái Nhật hay thật !
Kết quả 3 : Tuy nhiên nhìn thật kỹ ("soi") thì khuôn mặt họ không phải là đẹp như ta tưởng .
Xa : 

Gần hơn

Gần hơn nữa :


Kết luận 3 : Nhìn thật gần, khuôn mặt cô gái Nhật  chỉ dễ nhìn chứ không hẳn là đẹp tuyệt.
Phản biện : NCS nói sao chứ qua một số hình ảnh minh họa, tôi thấy họ cũng đẹp đấy chứ.
NCS : Dạ thưa Thầy ! Em thấy có hai loại gái ạ.
Gái ngoan hiền : ăn mặc giản dị và ít trang điểm. Trông hiền lành, nhu mì, tử tế.
Gái quậy : ăn mặc theo mode, váy hay short rất ngắn, chân đi bas đen, mắt gắn lông nheo giả dài thượt, son phấn đẫm đìa. Loại này nhìn qua thật hấp dẫn ạ. 
Hai hình trên mà thầy vừa đưa ra là loại hai ạ. Họ dùng khoa học kỹ thuật 'mông má' , tút tiếc lại hết thưa thầy. Do đó mình cần tỉnh táo loại ra các thứ phụ tùng made in Japan trước khi nghiên cứu thầy ạ.
Đây là loại nhà lành chính hiệu con nai vàng.



Còn đây là sau lưng : tưởng ngon


Nhìn đàng trước : sợ vãi.

Hay như hai cô này mới liếc sơ thì thấy dễ thương há thầy, nhưng zoom kỹ vô khuôn mặt thì ... 
Phản biện : NCS nói nhiều quá ! Thế tóm lại là gái nhật đẹp hay gái Việt đẹp ?
NCS : Thầy đừng la em mới nói ạ .
Phản biện : Ừ thì đồng chí cứ mạnh dạn phát biểu.
NCS : Cô gái Nhật gầy như liễu, xinh xắn, mỏng manh như cánh hoa đào lung linh trong nắng. Còn cô gái Việt có vẻ đẹp khỏe mạnh hơn, nhiều sức sống hơn và nhất là khuôn mặt với đôi mắt to đen láy nhìn duyên dáng hơn ạ.
Tuy nhiên cả hai gái Nhật hay gái Việt đều thua một cô gái.
Phản biện : ( bồn chồn ) Gái gì nói mau ?
NCS : Dạ ! Thưa Thầy đó là Gái Lạ ạ !
Phản biện : ???!!!

Túm lại mấy điểm cho luận án này đó anh?

andropause wrote on Apr 16, '11
Túm lại mấy điểm cho luận án này đó anh? 
Thức khuya quá hả QA ?
Anh cũng không biết phải cho mấy điểm vì ... quá hay !!!

andropause wrote on Apr 16, '11
Thông báo quan trọng : bài trên chỉ có tính vui cười. Andro không có ý phân biệt chủng tộc ai đẹp hơn ai. Xin đừng 'soi' kỹ mà tội cho tui vì ít nhất sẽ có một người nổi sùng khi đọc bài này !

tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
:) Em thức khuya quen rồi ạ.
Nhìn ảnh thấy gái Nhật sành điệu và make up kĩ càng.
Còn gái Việt thì tùy, chắc chỉ khoảng 20% trang điểm khi ra ngoài đường.

andropause wrote on Apr 16, '11
Nhìn ảnh thấy gái Nhật sành điệu và make up kĩ càng.
Còn gái Việt thì tùy, chắc chỉ khoảng 20% trang điểm khi ra ngoài đường.
 
Da đẹp nên trang điểm cũng dễ. Nghĩ đến nắng VN thật sợ. Cháy da !

tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
Em không thấy nổi sùng tí nào.
Chỉ thấy thích mắt khi xem ảnh của anh thôi.

andropause wrote on Apr 16, '11
Em không thấy nổi sùng tí nào.
Chỉ thấy thích mắt khi xem ảnh của anh thôi.
 
Anh sợ 'chị nhà' nổi sùng ! He heheehe.

lamlam11782 wrote on Apr 16, '11
hot & hay hehehe

ngocyen054 wrote on Apr 16, '11
Con gái Nhật ngày nay xinh không thua gì gái Hàn, em nhỉ.

khucthuydu09 wrote on Apr 16, '11
Hahaa...chuẩn bị đi ngủ òi vào đây đọc mắc cười quá tỉnh ngủ luôn hihii

chackadao wrote on Apr 16, '11
cac co gai trong cac tam hnh tren khong thuoc loai dep va khong dai dien cho Japanese girls duoc
con gai nhat dep hon gai viet nam
nguoi nhat co personality thuan phuc, le do hon gai viet nam, vo viet nam hon lao voi chong
ho khong noi lao, gia doi nhu nguoi viet
gai nhat va gai nam han co nuoc da trang min mang rat dep
noi ve body thi gai dai han day dan hap dan hon
gai nhat dam hon, kho thoa man hon

mayhong2009 wrote on Apr 16, '11
haha, hài thật anh ạ! mà anh cọp mấy tấm hay hén!

linalol wrote on Apr 16, '11
Andro đang ở Nhật à? Chà chà, vậy ra Gái lạ là nhất!

thienhuongb wrote on Apr 16, '11
hìhì... cái luận án này của Andro đưa vào Library được đó.

dewdrops12 wrote on Apr 16, '11
hhehehe
Tuy nhiên cả hai gái Nhật hay gái Việt đều thua một cô gái.
Phản biện : ( bồn chồn ) Gái gì nói mau ?
NCS : Dạ ! Thưa Thầy đó là Gái Lạ ạ !

ehhehe không phải gái lạ mà là sư tử Hà Đông ạ ..ehhehe

anhoang365 wrote on Apr 16, '11
Lol! A thích gái Úc nhất! Hehhehehe

dewdrops12 wrote on Apr 16, '11
anhoang365 said
Lol! A thích gái Úc nhất! Hehhehehe 
hehehe A..mèo khen mèo dài đuôi kìa :)

susumisa wrote on Apr 16, '11
bài luận án thật tuyệt cú mèo.

:-)

anhoang365 wrote on Apr 16, '11
Hehehhehhehe! V

saobienvip wrote on Apr 16, '11
Gái Nhật sĩ số xinh đẹp vẫn đông hơn gái VN ạ :))

kimhuynh56 wrote on Apr 16, '11
Dầu gì ta về ta tắm ao ta vẫn thích hơn bạn ơi!
Con gái VN có duyên và nói chuyên vẫn êm tai hơn là tiếng Hàn tiếng Nhật lúc nào cũng như "sừng sỏ" người ta hihihihi...
Bài viết vui lắm.

tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
andropause said
Anh sợ 'chị nhà' nổi sùng ! He heheehe. 
Chị nhà anh có vào Multi bao giờ đâu mà nổi sùng chứ.

dewdrops12 wrote on Apr 16, '11
Chị nhà anh có vào Multi bao giờ đâu mà nổi sùng chứ. 
chị nhà anh mà vô multiply thì chắc Andro không còn 1 sợi tóc /lông ..hehehe ..

anhoiemkhocne wrote on Apr 17, '11
Đẹp hơn gái VN.

nguoiphobien09 wrote on Apr 17, '11
Không đẹp bằng gái VN

luudanhanhtuan wrote on Apr 17, '11
Anh viet hay va vui qua! Sing sach nhung van con thua Nhat xa. Nghi den VN minh thay buon va chan qua. Thanks Anh nhieu.

lylyphan wrote on Apr 17, '11
haha, NSC này đi hàng 2, không có kết luận cụ thể gì cả.

thahuong82 wrote on Apr 17, '11
Ở đâu cũng có Anh Hùng,ở đâu cũng có thằng Khùng thằng Điên.
Gái Hàn Quốc đóng phim rất đẹp,song tòan là đẹp dao kéo
Tôi ở Phố Đại Hàn Queen NY, 100 cô gái Hàn Quốc thì có đến 99 cô xấu dưới mức trung bình,chỉ được nước da trắng vì ở xứ đại lạnh.Nhật và Hàn không thể đẹp hơn Việt lấy trung bình

andropause wrote on Apr 17, '11
hot & hay hehehe 
Cám ơn lamlam nha ! Nhưng mà không hiểu "hot" chỗ nào ?

andropause wrote on Apr 17, '11
ngocyen054 said
Con gái Nhật ngày nay xinh không thua gì gái Hàn, em nhỉ. 
Nhìn xa xa dáng dễ thương thôi, chứ nhìn gần mặt không đẹp lắm !

andropause wrote on Apr 17, '11, edited on Apr 17, '11
Hahaa...chuẩn bị đi ngủ òi vào đây đọc mắc cười quá tỉnh ngủ luôn hihii 
Thấy em cười làm anh vui lây !

bagladi wrote on Apr 17, '11
em đồng ý với anh Andro :-)). Gái Nhật em nghĩ là xinh, xinh thôi, chứ chưa đc là đẹp. Còn gái Việt thì nói là đẹp vẫn chưa đủ, hehehe. Còn Gái Lạ thì em ko biết, vì ko thuộc phạm trù nghiên cứu của em :D

andropause wrote on Apr 17, '11
chackadao said
cac co gai trong cac tam hnh tren khong thuoc loai dep va khong dai dien cho Japanese girls duoc
con gai nhat dep hon gai viet nam
 
@ chackadao
Tôi đã đưa những hình rất đại diện cho người Nhât bình thường giữa đời thường nên có lẽ không xinh đẹp như cô gái Nhật dạng đặc biệt khác.

andropause wrote on Apr 17, '11
haha, hài thật anh ạ! mà anh cọp mấy tấm hay hén! 
Merci MH ! Cái zoom 18-200 mm thật là đa dụng. Gần xa gì chơi được tuốt lại chả cần tháo ra lắp vô.

andropause wrote on Apr 17, '11
linalol said
Andro đang ở Nhật à? Chà chà, vậy ra Gái lạ là nhất! 
Về lâu rồi chị ơi. "Lạ" là câu chuyện tiếu lâm rất thông dụng trong lúc trà dư tửu hậu của quý ông đó chị.

andropause wrote on Apr 17, '11
hìhì... cái luận án này của Andro đưa vào Library được đó. 
Cám ơn chị Hương . Lâu quá không gặp chị.

andropause wrote on Apr 17, '11
dewdrops12 said
hhehehe
Tuy nhiên cả hai gái Nhật hay gái Việt đều thua một cô gái.
Phản biện : ( bồn chồn ) Gái gì nói mau ?
NCS : Dạ ! Thưa Thầy đó là Gái Lạ ạ !

ehhehe không phải gái lạ mà là sư tử Hà Đông ạ ..ehhehe
Gặp Sư tử Hà Đông thì ông nào mà không thua ! Vy có thuộc loại đó không ?

andropause wrote on Apr 17, '11
anhoang365 said
Lol! A thích gái Úc nhất! Hehhehehe 
À ! AH bênh phe nhà há !

andropause wrote on Apr 17, '11
susumisa said
bài luận án thật tuyệt cú mèo.

:-)
Cám ơn susumisa nha.

andropause wrote on Apr 17, '11
saobienvip said
Gái Nhật sĩ số xinh đẹp vẫn đông hơn gái VN ạ :)) 
Hổng chắc đâu ! Vả lại đẹp xấu cũng tùy quan niệm mỗi người há saobienvip. Người con gái VN có đôi mắt rất đẹp ! Đẹp nhất thế giới.

andropause wrote on Apr 17, '11
kimhuynh56 said
Dầu gì ta về ta tắm ao ta vẫn thích hơn bạn ơi! 
Chí lý ! Chí lý !
Comment deleted at the request of the author.
Comment deleted at the request of the author.

andropause wrote on Apr 17, '11
Đẹp hơn gái VN. 
Hổng dám đâu !

andropause wrote on Apr 17, '11
Không đẹp bằng gái VN 
Thì em đã trình bày rồi, nhìn chung dễ thương, xinh xắn thôi.

andropause wrote on Apr 17, '11
Anh viet hay va vui qua! Sing sach nhung van con thua Nhat xa. Nghi den VN minh thay buon va chan qua. Thanks Anh nhieu.
Ừ ! Chán thật.Đi học về chưa Tuấn ?

andropause wrote on Apr 17, '11
thahuong82 said
Ở đâu cũng có Anh Hùng,ở đâu cũng có thằng Khùng thằng Điên.
Gái Hàn Quốc đóng phim rất đẹp,song tòan là đẹp dao kéo
Tôi ở Phố Đại Hàn Queen NY, 100 cô gái Hàn Quốc thì có đến 99 cô xấu dưới mức trung bình,chỉ được nước da trắng vì ở xứ đại lạnh.Nhật và Hàn không thể đẹp hơn Việt lấy trung bình
 
Thơ và còm đều hay ! Cám ơn bạn thahuong82.
" Tôi ở Phố Đại Hàn Queen NY, 100 cô gái Hàn Quốc thì có đến 99 cô xấu dưới mức trung bình,chỉ được nước da trắng vì ở xứ đại lạnh.Nhật và Hàn không thể đẹp hơn Việt lấy trung bình".
Đó là tất cả những gì Andro muốn nói .

andropause wrote on Apr 17, '11
bagladi said
em đồng ý với anh Andro :-)). Gái Nhật em nghĩ là xinh, xinh thôi, chứ chưa đc là đẹp. Còn gái Việt thì nói là đẹp vẫn chưa đủ, hehehe. Còn Gái Lạ thì em ko biết, vì ko thuộc phạm trù nghiên cứu của em :D 
bagladi còm dí dỏm lắm.
Bài này mới chỉ ói sơ về hình dáng bên ngoài thôi. Chứ để 'đẹp' thì còn khối chuyên bàn phải không ?
"Lạ" thay thế được Viagra đó em.

lamlam11782 wrote on Apr 17, '11
andropause said
Cám ơn lamlam nha ! Nhưng mà không hiểu "hot" chỗ nào ?
hihihihih, anh Andro, nói đến gái là hot à anh ơi

sunrise31 wrote on Apr 18, '11
:) thấp thoáng trong những câu chuyện của thầy luôn có hình ảnh "bà chủ nhiệm đề tài", đôi khi làm em tò mò ghê, không biết thực sự cô thế nào ^ - ^

luudanhanhtuan wrote on Apr 18, '11
Cuoi thang 5 em ve dan thang cu di cat amygdale. Thanks Anh.

hathongsensei wrote on Apr 20, '11
Nếu nói về con người Nhật Bản thì em xin được trao đổi với 'đại ca' Andro đôi dòng gọi là góp vui với bác.Theo kinh nghiệm trên 15 năm làm việc với người Nhật với tư cách là hướng dẫn viên kiêm thông dịch viên,em xin đúc kết nhưng cái nhìn chủ quan của mình về người Nhật như sau;(em xin đúc kết bằng 2 phần khuyết điềm và ưu điểm để bác dễ đọc}

hathongsensei wrote on Apr 20, '11
ƯU ĐIỂM : -Ân tượng đầu tiên khi tiếp xúc với người Nhật là bao giờ cũng tạo cho đối tượng 1 cảm giác sạch sẽ tinh tươm cho dù người đó không ăn mặc đúng mode hoặc bận đồ ở nhà.Đây cũng là ưu diểm nổi bật, dễ thấy nhất ở người Nhật,người nước ngoài thường dùng từ để ám chỉ sự sạch sẽ thái quá của người N.

hathongsensei wrote on Apr 20, '11
Với kinh nghiệm trong 15 năm tiếp xúc với không biết bao là người N khắp các miền trong nước ho,em ko gặp bất cứ người nào bị mắc chứng bệnh tế nhị mà khó chịu ma các bác sĩ gọi là chứng .Phải nói rằng NB đả đạt được những thành tựu rất lớn trong việc giáo dục cộng đồng giữ gìn trật tư và vệ sinh đô thị..thoi để bữa khác em xin tiếp, bữa nay em lại bân rồi..

andropause wrote on Apr 20, '11
Ân tượng đầu tiên khi tiếp xúc với người Nhật là bao giờ cũng tạo cho đối tượng 1 cảm giác sạch sẽ tinh tươm cho dù người đó không ăn mặc đúng mode hoặc bận đồ ở nhà. 
Bạn hathong còm hay quá !
Andro rất cần những thông tin như vậy.

andropause wrote on Apr 20, '11
em ko gặp bất cứ người nào bị mắc chứng bệnh tế nhị mà khó chịu ma các bác sĩ gọi là chứng . 
Ui ! Chứng gì dzậy ??? Phải nói ra mau , tui tò mò quá.

hathongsensei wrote on Apr 21, '11
oh! ủa hôm qua em có viết rõ là chứng < hôi nách> mà sao lúc gửi đi nó lại ko hiên lên, bửa nay em viết tiếp nha.Nếu nói về tính công đồng trong tâm thức của người N thì chắc mọi người trên thê giới còn phải ngạc nhiên nhiều,ko biết họ đã giáo dục công dân như thế nào mà cái chuyên xả rác bừa bãi hầu như ko bao giờ có, rác của cá nhân họ cứ ôm khư khư trên ngưới chờ cho đến khi gặp bằng được cái thùng rác mới chịu bỏ vào!Ở những lễ hội lớn qui tụ số lượng người đông đảo ta cang thấy rõ sự văn minh của toàn xã hội: không bao giờ có sự chen lấn , giành giựt! Lễ hội bắn pháo hoa hàng năm váo tháng 8 là rõ ràng nhất.Mọi người nô nức chờ đón lễ hội này trên toàn nước N , pháo hoa được bắn ở nhiều địa điểm, ở những thời điểm khác nhau trên toàn quốc nên người N có thời gian chuẩn bị , lên kế hoạch đón lễ hội. Người ta có thê cùng gia đinh tô chức pic-nic ở nơi nhà nước qui định cho dân ngồi thưởng lãm chờ đên giờ xem lể hội để giành được chổ tốt nhất, tất nhiên số người ko có điều kiện, thời gian để giành chỗ trước thì đông hơn nhiều!Trước giờ bắn khoàng 1 tiếng là giờ cao điểm của toàn khu vự có lễ hội: tất cả các tuyên xe công cộng đều chật ních người, tuy mọi người đều hối hả vội vàng, nhưng khi lên xe thì dù chật đến cở nào đi nữa vẫn ko có tiếng quát tháo

andropause wrote on Apr 22, '11
oh! ủa hôm qua em có viết rõ là chứng < hôi nách> mà sao lúc gửi đi nó lại ko hiên lên, bửa nay em viết tiếp nha.Nếu nói về tính công đồng trong tâm thức của người N thì chắc mọi người trên thê giới còn phải ngạc nhiên nhiều,ko biết họ đã giáo dục công dân như thế nào mà cái chuyên xả rác bừa bãi hầu như ko bao giờ có, rác của cá nhân họ cứ ôm khư khư trên ngưới chờ cho đến khi gặp bằng được cái thùng rác mới chịu bỏ vào!Ở những lễ hội lớn qui tụ số lượng người đông đảo ta cang thấy rõ sự văn minh của toàn xã hội: không bao giờ có sự chen lấn , giành giựt! 
A ! Theo hathong thi nguoi Nhat khong hoi nach ! Nhan xet rat thu vi. Giao duc dan hay that, quan OK thi dan OK thoi !

phutang wrote on Apr 24, '11
"Đặc biệt phụ nữ thường ngực nhỏ, có người chân rất to, nên được gọi là chân "daikon" ( đại căn : củ cải, chân củ cải đối với Việt Nam thì đâu có gì gọi là to, nhưng đây là củ cải Nhật Bản, to gấp 3, 4 lần củ cải Việt Nam, tuy vậy hiện nay cũng ít người có loại chân này), cườm tay phụ nữ Nhật có thể lớn hơn cườm tay thanh niên Việt, đôi khi họ đeo đồng hồ đàn ông cũng vừa . Làn da phụ nữ thường láng mịn, người mình gọi là làn da trứng gà bóc, nhưng người Nhật cho là làn da "mochihada, bánh dầy" , và đặc biệt bàn tay của đa số các cô thường nuột nà rất đẹp. Về khuôn mặt người Nhật, theo các nghiên cứu y học mới đây cho thấy, đã có nhiều biến đổi trong một, hai trăm năm quạ Xem các tranh cổ, nhất là loại tranh thủ ấn họa nổi tiếng của Nhật Bản, thường thấy vẽ phụ nữ Nhật mắt hí một mí, lông mày mỏng, mũi tẹt. Ngày nay mắt họ khá lớn, lông mày rậm hơn, và mũi cũng cao hơn. Thêm một điểm nữa là xưa khuôn mặt vốn tròn, nay thì dài vì cằm của họ dài rạ Y khoa giải thích là thức ăn ngày xưa phải nhai nhiều; nhất là thời ba, bốn ngàn năm trước, số lần nhai gấp từ năm, mười lần so với các thức ăn mềm ngày naỵ Do vì nhai ít, bắp thịt cằm làm việc ít nên cằm bị trễ dần xuống. Một điểm khác nữa là người Nhật thường bị thiếu chất vôi (calcium), nên răng hay bị hư và cũng mọc khấp khểnh, nếu đi niềng cho đều sẽ tốn khoảng 5.000 USĐ đến 8.000 USĐ."
(http://phutang.multiply.com/journal/item/13/13)

andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
"Đặc biệt phụ nữ thường ngực nhỏ, có người chân rất to, nên được gọi là chân "daikon" ( đại căn : củ cải, chân củ cải đối với Việt Nam thì đâu có gì gọi là to, nhưng đây là củ cải Nhật Bản, to gấp 3, 4 lần củ cải Việt Nam, tuy vậy hiện nay cũng ít người có loại chân này), cườm tay phụ nữ Nhật có thể lớn hơn cườm tay thanh niên Việt, đôi khi họ đeo đồng hồ đàn ông cũng vừa . Làn da phụ nữ thường láng mịn, người mình gọi là làn da trứng gà bóc, nhưng người Nhật cho là làn da "mochihada, bánh dầy" , và đặc biệt bàn tay của đa số các cô thường nuột nà rất đẹp. 
May quá , tớ nhận xét 'ngực nhỏ', da trắng tuyệt đẹp cũng không đến nỗi sai. Một lần nữa xin cám ơn bạn phutang !

andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
Về khuôn mặt người Nhật, theo các nghiên cứu y học mới đây cho thấy, đã có nhiều biến đổi trong một, hai trăm năm quạ Xem các tranh cổ, nhất là loại tranh thủ ấn họa nổi tiếng của Nhật Bản, thường thấy vẽ phụ nữ Nhật mắt hí một mí, lông mày mỏng, mũi tẹt. Ngày nay mắt họ khá lớn, lông mày rậm hơn, và mũi cũng cao hơn. 
À may qua mình cũng nhận thấy mũi họ cao . tuy nhiên thấy răng trắng đẹp, chắc đã qua tay nha sĩ ?!

hathongsensei wrote on Apr 25, '11
xin lỗi, em dùng máy của văn phòng viết nên đôi khi, bị gián đoạn vì phải trả máy cho người ta làm việc.Nói chung ở những chỗ đông người , nét văn minh của xã hội N càng dễ thấy: ko chen lấn, giành giựt, tranh cãi....Hai ưu điểm nổi bật nhất của người N là :sạch sẻ, ngăn nắp và tuân thủ những qui tắc trật tự xã hội rất nghiêm chỉnh.Ngoài ra thì tùy từng vùng họ lai có những phong tục tập quán , sắc thái riêng.Thí dụ ở 2 thành phố lớn: Osaka thì sôi động , cởi mở, Tokyo thì trầm mặc, lạnh lùng...Anh ANDRO đến 1 thành phố phía NAM nước N nên ở đó mọi người đều thân thiện cởi mở , gần gủi nên anh có cảm giác tuyêt vời thì rất dể hiểu.Ngoài những điểm mạnh trên,người N còn có điểm mạnh nổi bật mà ai cũng biết đó là tinh thần và văn hóa truyền thống, nhưng em sẽ ko nói về mặt này mà em sẽ nói về những mặt yếu của người N hiện đại theo cảm nhận của em:

andropause wrote on Apr 25, '11
Anh ANDRO đến 1 thành phố phía NAM nước N nên ở đó mọi người đều thân thiện cởi mở , gần gủi nên anh có cảm giác tuyêt vời thì rất dể hiểu.Ngoài những điểm mạnh trên,người N còn có điểm mạnh nổi bật mà ai cũng biết đó là tinh thần và văn hóa truyền thống, nhưng em sẽ ko nói về mặt này mà em sẽ nói về những mặt yếu của người N hiện đại theo cảm nhận của em:
Ồ vậy thì hay quá, anh chỉ cảm thấy chút chút thôi chưa hiểu sâu được, lẽ dĩ nhiên dân tộc nào cũng có mặt mạnh mặt yếu . Chờ tin em.

seamiss91 wrote on Apr 25, '11
Đọc được nhiều thông tin về nước và người Nhật thật mở rộng hiểu biết , anh há.
Cám ơn bài viết của anh và các ý kiến trên . Thú vị lắm.

andropause wrote on Apr 25, '11
seamiss91 said
Đọc được nhiều thông tin về nước và người Nhật thật mở rộng hiểu biết , anh há.
Cám ơn bài viết của anh và các ý kiến trên . Thú vị lắm.
 
Còn mấy bài nữa nhung tuần này bận cả sáng lẫn chiều nên đành chậm lại.

hathongsensei wrote on Apr 26, '11
Em xin tiếp. chinh vì tiếp xúc hàng ngày với học trò là những kỹ sư VN đang làm việc tại N, em và các học trò của mình rất nghạc nhiên về người N ở xã hôi hiện đại:ko biết vì lý do gì mà xã hội của họ đã tao nên 1 lớp người mà tụi em thường gọi đùa là NGƯỜI MÁY ví họ chị biết có mỗi 1 chuyện là đi làm- ăn,ngủ- đi làm...công việc đối với họ là niềm vui, sự say mê và đôi khi còn là niềm hạnh phúc nữa.Nói ra điều này em chắc nhiều người sẽ ko tin và ko đồng tình với nhận xét trên của tụi em nhưng trên thực tế số lượng nhừng người như vậy cực kỳ đông và trãi khắp trên toàn nước N

seamiss91 wrote on Apr 26, '11
andropause said
Còn mấy bài nữa nhung tuần này bận cả sáng lẫn chiều nên đành chậm lại. 
Chậm chậm anh ơi ! Vì Seamiss cũng tối tăm mặt mũi với ôn thi , gác thi ...Để nghỉ lễ 30-4 anh kể tiếp nhe. :)) Đọc hông kịp hihi...

seamiss91 wrote on Apr 26, '11
công việc đối với họ là niềm vui, sự say mê và đôi khi còn là niềm hạnh phúc nữa. 
Có lần Seamiss coi TV thấy người Nhật đi đứng rất nhanh , luôn luôn hối hả ...nên tin nhận xét này . Họ ngủ rất ít , 3 hay 4 tiếng mỗi đêm . Còn lại là học tập và làm viêc , làm việc . Đáng nể thiệt đó ! Nhưng đó có phải là hạnh phúc của họ không ...Seamiss còn băn khoăn ???

hathongsensei wrote on Apr 26, '11
Em xin tiếp.Đại đa số những con người _ người máy- đó, khả năng tiếp xúc của họ thật là kém, thướng là đôc thân, nam cũng như nữ, lầm lì, ít nói và cô đôc chứ ko dễ thương như cô bạn SEAMISS 91 của đại ca đâu!Nhiều khi chỗ làm của họ thu nhập cũng ko cao, làm thêm thi nhiều nên ngoài 8 tiếng ra , ho còn làm thêm 2, 3 tiếng mỗi ngày nữa, về đến nhà thì chỉ có tắm và ngủ là hết phim.Mọi sinh hoạt hầu như chỉ thực hiện 1 mình và họ hài lòng với cuộc sống như vậy mới ghê chứ, ko cần và cũng ko thích thay đổi! Ở giới trí thức N , người nào trong nghành nào thì rất chuyên sâu vào lĩnh vực đó vì tinh thần làm việc , nghiên cứu nói chung của dân N, tiếp đến là họ được ảnh hưởng rất năng tư lớp tiền bối trong học tập, nghiên cứu.Các giáo sư đàn anh của N ko chỉ truyền đạt kiên thức, họ cỏn truyền đạt luôn cả lòng say mê khoa học của chính minh đến với các sv..Em đã nhiếu lần dẫn giáo sư OKADA và các sv của ông ở trường đại học TOKYO vào các khu rừng nhiệt đới của Vn để sưu tầm các giống trà dại(hoa trà my).nên đã nhiều lần chứng kiến được cách làm việc cua ông.Tuy nhiên, nếu ngoài lĩnh vực chuyên môn ra thì kiến thức tổng quát của giới trí thức N nói chung là rất tệ!Em cũng đã rất nhiều lần ngạc nhiên về điều này trước khi rút ra được 1 kết luận:Họ đã được giáo dục theo kiểu để trang bị cho 1 người bước vào đời , ko cần người đó phải biết nhiều thứ hằm bà lằng như ở Vn ta, chỉ cần anh giỏi về chuyên môn là ok rồi!

hathongsensei wrote on Apr 26, '11
Anh Andro thấy không, ở những nước phát triển tầng lớp trí thức chỉ cần giỏi một thứ là đủ yêu cầu rồi chứ ko như ở xứ mình,bác sĩ ngoài chuyên môn giỏi ra còn biết làm thơ, viết bút ký , chụp ảnh như phóng viên..thì mới được người Vn mình công nhận và hâm mộ, khó quá phải không bác!Em thấy các ý kiến của các anh chị trên đây có vẻ rất hứng thú với các bài viết của anh, mong anh viết tới tới nữa đi cho không khí thêm sôi động!Em xin viết tiếp nữa cho xong hết phần của em.Đúng như chị Seamiss nói, ở TOKYO mọi người đều hối hả, giờ cao điểm rất nhiều người ko đi bình thường mà chạy nên ở thang cuốn mình lúc nào cũng phải chừa lối cho người đang vội chạy, ở VN mình nếu thấy có người chạy thí chắc chỉ có đánh lộn hoặc tai nạn giao thông gì đó người ta mới chạy thôi!Ở mình thì mấy vụ đó thúi tha lắm!Nhưng ở N người ta chạy vì các qui tắc (tiếng N gọi là RURU) của các cty cực kỳ nghiêm khắc dành cho những người đi trễ:trừ lương, phạt, đuổi việc...đều do máy tính chấm công một cách lạnh lùng , ko có việc ăn năn ăn củ chuối gì hết!Hinh như em đang lạc đề rồi.Vấn nạn của xã hội N ngày nay là ngưởi già quá nhiều,dân số giảm, thế hệ kế thừa ko đủ mà người trẻ tuổi lại ko muốn làm việc!Chính sự lêch lạc náy mà những nhà quản lý xã hội N trước đây đã ko lường trước hết được dã để lại hậu quả mà ngày nay chính phủ N cứ lay hoay mãi mà vẫn ko giải quyêt được.Có một vấn đề rất tức cười mà chỉ có những người nghiên cứu sâu về tiếng N mới hiểu được:khoảng cách tong ngôn ngữ của người già và người trẻ N rất lớn,ở Vn mình cũng có nhưng nó ko thành v/đ lớn, nhưng ở N thì chuyên người trẻ N nói người già ko hiểu và ngươc lại là chuyện thường ngày , dẫn đến nhưng tình huông trớ trêu, tức cười vì nó thương dẫn đến kết quả là người già hờn dổi lớp trẻ.Điều này là do đặc thù của tiếng N: quá khó!.Tiếng N hiện đại có xu hương dùng tiếng ANH được phiên âm lại theo cách phát âm của người N bằng chữ KATAKANA nên lớp trẻ thì tiếp thu nhanh , người già thì hoàn toàn ko biết nên khoảng cách trong ngôn ngữ giữa họ ngày càng lớn.

andropause wrote on May 1, '11
Mọi sinh hoạt hầu như chỉ thực hiện 1 mình và họ hài lòng với cuộc sống như vậy mới ghê chứ, ko cần và cũng ko thích thay đổi! Ở giới trí thức N , người nào trong nghành nào thì rất chuyên sâu vào lĩnh vực đó vì tinh thần làm việc , nghiên cứu nói chung của dân N, tiếp đến là họ được ảnh hưởng rất năng tư lớp tiền bối trong học tập, nghiên cứu. 
Cám ơn hathong đã cho biết thêm một khía cạnh đặc biệt của người N. Sống như vậy cũng dễ điên lắm phải không ?

andropause wrote on May 1, '11
TOKYO mọi người đều hối hả, giờ cao điểm rất nhiều người ko đi bình thường mà chạy nên ở thang cuốn mình lúc nào cũng phải chừa lối cho người đang vội chạy, ở VN mình nếu thấy có người chạy thí chắc chỉ có đánh lộn hoặc tai nạn giao thông gì đó người ta mới chạy thôi!Ở mình thì mấy vụ đó thúi tha lắm!Nhưng ở N người ta chạy vì các qui tắc (tiếng N gọi là RURU) của các cty cực kỳ nghiêm khắc dành cho những người đi trễ:trừ lương, phạt, đuổi việc...đều do máy tính chấm công một cách lạnh lùng , ko có việc ăn năn ăn củ chuối gì hết! 
Muốn tiến thì phải vậy thôi hathong ơi ! Cú tà tà như bên mình thì chết đói cả nút. Anh thấy bên Tây, bên Mỹ cũng chạy dữ lắm em ơi. Anh đi bộ trong bệnh viện CR nhiều lúc cũng giống chạy đó !

bulukhin wrote on May 1, '11
Tóm lại câu "Cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây" có chấp nhận được không ông "GS tiến tới" ơi?

ngocuong1960 wrote on May 8, '11
:-)

katygiahan wrote on Aug 11, '11
ôi cái đoạn vớ đen làm giật mình ghê
nhưng mặc váy ngắn ko mang vớ thì người mặc cứ cảm thấy đang ở ... (ko mặc gì). thành quen rồi bác

andropause wrote on Aug 11, '11
katygiahan said
ôi cái đoạn vớ đen làm giật mình ghê
nhưng mặc váy ngắn ko mang vớ thì người mặc cứ cảm thấy đang ở ... (ko mặc gì). thành quen rồi bác
 
Cái này mấy bà mấy cô biết chứ tui làm sao 'cảm nhận' được ?!

2 comments:

  1. Uh cũng có thể đúng nha, mấy lần ngồi chờ cả nửa ngày ở sân bay Nhật , Hàn kiếm e nào đẹp để tỉnh ngủ nhưng vẩn thấy ít

    ReplyDelete