Thursday 9 August 2012

COCHIN KÝ SỰ ( part 3) - A colorful India

Tiếp tục lang thang trên những con đường nhỏ và cũ kỹ, Nguyên nhìn thấy đường phố thật nhiều màu sắc, từ những chiếc xe tải sặc sỡ, đến những người dân trong tấm sari đủ màu hay những của hàng mà thoạt trông giống như một bức tranh  . Buổi trưa cả đoàn ghé lại ăn uống và nghỉ ngơi một chút tại một nhà hàng nhỏ ven sông. Nước sông thẫm mầu phù sa, lục bình trôi dập dềnh và cặp hai bên bờ là những con thuyền cũng xanh  xanh đỏ đỏ rực rỡ .

















Em lại thích tấm cuối cùng. Hình ảnh lao động của người dân nghèo vừa làm ta nhức nhối nhưng cũng lại khiến ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
andropause wrote on Dec 19, '09
Em lại thích tấm cuối cùng. Hình ảnh lao động của người dân nghèo vừa làm ta nhức nhối nhưng cũng lại khiến ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng.
Ông chủ tiệm ngủ gà ngủ gật, nhưng khi anh xin phép chụp hình thì ổng gất đầu và mỉm cười cho phép rất điệu nghệ và dễ thương !
tudinhhuong2410 wrote on Dec 19, '09
Ông chủ tiệm ngủ gà ngủ gật, nhưng khi anh xin phép chụp hình thì ổng gất đầu và mỉm cười cho phép rất điệu nghệ và dễ thương !
Người ta mến khách. :)
Em mà được làm mẫu thì em cũng gật đầu ngay
anh ơi màu ảnh đẹp thế , em thích nhất tấm này
Photobucket

No comments:

Post a Comment