Thursday 9 August 2012

LADY GOES OUT , ARE YOU OK ? (part 2) - Thailand tourism relly exiting !

 Ngày thứ ba của hành trình cả đoàn đi thăm Pattaya. Nó chỉ là một thành phố nhỏ ven biển giống giống như Vũng Tàu. Nhưng sau khi đi một vòng Nguyên thất vọng khi nhận thấy bãi biển ở đây chật hẹp và nước biển thì đục ngầu, vậy mà sao thành phố này lại lôi cuốn khách du lịch đến thế ? Biển không đẹp nhưng người thì đẹp. Khi coi các show Alcazar hay Tiffany do các nghệ sĩ chuyển giới tính (transvestite) biểu diễn, Nguyên cứ há hốc mồm kinh ngạc vì họ thực sự là những người đàn bà tuyệt đẹp. Cuối buổi diễn các ‘cô’ sẽ toả ra để du khách chụp ảnh chung. Vì đã chấm trước cô gái tóc dài mặc váy đỏ nên Nguyên nhanh chóng chạy đến bên cô ta và chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Ngoài ra khi được dẫn đi coi các sexy show thì tuy ‘trần trụi’ nhưng các cô gái cũng khá hấp dẫn. Còn ai thích biển thì đã có tàu cao tốc chở ra một hòn đảo để tắm biển, đi jet ski hoặc chơi dù lượn. Nói chung các bạn thích gì thì chúng tôi xin chiều. Anh thích chơi thì tôi cho anh chơi miễn sao anh có tiền. Triết lý du lịch của Thái dường như là thế.
           Buổi tối, sau khi ăn cơm Nguyên lững thững dạo mát qua các con đường nhỏ gần khách sạn. Chàng đi dọc theo bờ biển và nhận thấy mình đang lạc vào một mê hồn trận các quán bar. Thật vậy, chưa thấy ở đâu mà mật độ quán xá lại cao đến như vậy , phải gọi là ‘chợ’ bar mới đúng. Các quán san sát nhau, diện tích thì khá khiêm tốn, chỉ độ 15-20 thước vuông vừa đủ kê một cái quầy cùng dăm ba chiếc ghế cho khách ngồi uống bia. Trước mỗi quán lại có vài cô gái Thái ăn mặc kiểu ‘nhà nghèo thiếu vải’ đứng ưỡn ẹo theo điệu nhạc xập xình phát ra từ những chiếc máy hát. Du khách thì cứ kéo nhau đi vòng vòng như trẩy hội. Nguyên đang tính chọn một quán để ngồi chơi thì trời chợt đổ mưa. Chàng ghé ngay vào cái quán gần nhất và kêu 1 chai bia. Trong khi ngồi uống bia chờ tạnh mưa thì một cô gái đến sát bên chàng mỉm cười xin ngồi chung. Thế là Nguyên ta đã có một cô bạn gái Thái rồi nhé. Hai người nhỏ to tâm sự, hứng lên Nguyên đãi cả quán một chầu bia. Mọi người hoan hô, không khí náo nhiệt hẳn lên, các cô bán quán thay phiên nhau đến cụng ly cùng Nguyên. Chưa bao giờ trong đời Nguyên cảm thấy hào hứng như lần này, chàng như quên hết mọi muộn phiền, ưu tư, bên chàng vai kề vai, má kề má là Kanita, cô gái Thái có nước da ngăm đen , đôi mắt to tròn và thân hình rất hấp dẫn. Dường như ở môt nơi xa lạ, Nguyên trút bỏ dễ dàng tất cả mọi ràng buộc và sống thật hơn. Thời gian trôi mau, chẳng mấy chốc mà đã gần nửa đêm, Kanita hỏi Nguyên có muốn nàng cùng về khách sạn hay không ? Nguyên chẳng ngần ngại gì mà không đồng ý. Hai người khoác vai nhau đi dọc bãi biển trở về khách sạn. Lên tới phòng, khoan khoan quý vị đừng nóng, chưa có chuyện gì xảy ra đâu, đêm còn dài lắm, Kanita ngồi lên giường cầm điện thoại nói chuyện với ai đó bằng tiếng Thái, một tràng dài líu lo như chim hót. Sau đó nàng khẽ nói Nguyên rằng chàng có thể nói chuyện với receptionist được không ? Tưởng chuyện gì hoá ra reception yêu cầu Nguyên đóng thêm tiền cho ‘khách’ ở lại qua đêm. Thoạt đầu thì thấy tốn thêm tiền Nguyên cũng hơi tức như mà lỡ rước em về rồi mà còn ki bo mấy chuyện này làm chi nên chàng trả lờ : “Yes !”. Sau đó Nguyên lấy chai rượu Chivas rót ra hai cái ly và cho vài viên đá vào, hai nguời nâng ly chạm cốc vào nhau, mắt nhìn mắt và môi quyện môi. Kanita bước vô phòng tắm rồi ngoắc Nguyên cùng vào. Nguyên leo vào bồn tắm ngồi ở môt đầu, Kanita ngồi ở đầu kia, hai người vừa giỡn vừa uống rượu. Công nhận tửu luợng của nàng rất khá, hễ ly vừa cạn là nàng lại châm đầy. Hai người từ từ nhích lại gần nhau, Kanita ngồi hẳn vào lòng chàng và bắt đầu mơn trớn. Mùi thơm của các loại lotion trong phòng tắm, pha lẫn hương whisky đậm đà, làn da mịn màng, thân thể săn chắc nảy nở của người con gái tất cả hoà quyện nhau làm Nguyên như muốn bay lên … thiên đàng ! Tắm xong, hai người lên giường nằm tâm sự. Kanita nói tiếng anh cũng không đến nỗi tệ. Quê nàng ở tận vùng núi cực bắc nuớc Thái, nàng có một người em trai đang đi học và nàng phải về đây làm kiếm tiền nuôi em ăn học vì cậu ấy cũng sắp ra trường để làm hướng dẫn viên du lịch. Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, Nguyên thấm rượu nên bắt đầu buồn ngủ. Chàng nằm nghiêng quay mặt về phía Kanita, một tay đặt khẽ lên hông nàng và : “Goodnight !”. Đang thiu thiu giấc điệp thì Nguyên chợt tỉnh vì có ai đang lay chàng. Thì ra Kanita, nàng khẽ cúi đầu xin phép chàng ra về vì trời sắp sáng. Nguyên nghĩ thầm cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Em đã ra đi. Chàng ngủ tiếp. Nằm yên chưa đầy 2 phút, Nguyên giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo vang. Ở bên nhà, chuông điện thoại vào những giờ quá khuya khoắt hay quá sớm đều làm chàng lo sợ rằng có chuyện  không hay sắp xảy ra. Còn đây là Pattaya thì có chuyện gì cơ chứ ? Nguyên bực bội cầm ống nghe lên : “ Alô !”. Từ ống nghe vẳng ra một câu hỏi nhẹ nhàng : “ Lady goes out ! Are you OK ?”. Nguyên trả lời : “OK ! No problem”. “Thankyou !”. Sau đó mệt quá chàng ngủ vùi đến tận 8 giờ sáng. Vừa tắm rửa, Nguyên lại nhớ đến Kanita. Mới hôm qua nàng còn ở đây. Rồi chàng khẽ cười thầm, cái hotel này hay thật , mình OK thì lady mới được go out !!!

30 CommentsChronological   Reverse   Threaded
andropause wrote on Nov 16, '09, edited on Nov 16, '09
Mấy bữa nay bị cảm mệt quá, mãi hôm nay mới viết tiếp câu chuyên về du lịch thái hầu các bạn.
lylyphan wrote on Nov 16, '09
cái phần sex show thì LL hok lạ gì, vì hồi hè rồi LL và trai nhà đi Hamburg , đến khu đèn đỏ (chắc anh N cũng nghe tiếng rồi hén ? )...
còn cái vụ diễn tả xyz thì LL đọc trong tryuện kể còn hấp dẫn và chi tiết hơn....
hehe
kgiaoru wrote on Nov 17, '09
lylyphan said
cái phần sex show thì LL hok lạ gì, vì hồi hè rồi LL và trai nhà đi Hamburg , đến khu đèn đỏ (chắc anh N cũng nghe tiếng rồi hén ? )...
còn cái vụ diễn tả xyz thì LL đọc trong tryuện kể còn hấp dẫn và chi tiết hơn....
hehe
 
hihihihi :DDDDDDDD
thithao wrote on Nov 17, '09
Thì ra là vậy. Anh treo cái câu này bữa giờ làm em nghĩ mãi mà k tài nào đoán nổi câu chuyện :)
tudinhhuong2410 wrote on Nov 17, '09
Trước tiên hỏi thăm sức khoẻ bạn. Ốm, bận đến mấy vẫn dành thời gian để viết truyện cho những người bạn trên mạng như thế này thật đáng quý bạn ạ.
Khi đọc truyện, (mới đầu mình tưởng là đọc nhật ký thôi), cứ ngỡ là sẽ có ảnh minh hoạ cho cái vụ Nguyên đứng chụp ảnh với cô mặc váy đỏ. Đến khi đọc hết entry thì không thấy ảnh đâu. :(
Nhưng mà mình vẫn đọc hết với sự thích thú ở chỗ tại sao Pattaya lại thu hút khách du lịch đến thế.
Cảm ơn bạn nhiều!
andropause wrote on Nov 18, '09
Khi đọc truyện, (mới đầu mình tưởng là đọc nhật ký thôi), cứ ngỡ là sẽ có ảnh minh hoạ cho cái vụ Nguyên đứng chụp ảnh với cô mặc váy đỏ. Đến khi đọc hết entry thì không thấy ảnh đâu. 
tudinhhuong đúng là nhiếp ảnh gia nên cứ đòi coi hình hoài. Cách đây chục năm cũng có chụp mấy tấm lưu niệm, bây giờ thì thích 'người thật việc thật' cơ !!!
tudinhhuong2410 wrote on Nov 20, '09
andropause said
tudinhhuong đúng là nhiếp ảnh gia nên cứ đòi coi hình hoài. Cách đây chục năm cũng có chụp mấy tấm lưu niệm, bây giờ thì thích 'người thật việc thật' cơ !!! 
Thì ảnh người thật việc thật đâu? Trưng lên chứ nhỉ? :)
pho24 wrote on Nov 17, '09
Mỗi một tựa đề thôi mà dẫn dắt anh chị em ... qua entry thứ hai mới hiểu "Lady goes out! Are you OK" là thế nào. :) hú hồn đầu đen mà óc chưa đen.
Có người bị phịnh, than mệt nhưng cũng ráng lốc cốc kể chuyện kìa :)
giaogia wrote on Nov 17, '09
Thái Lan quả là đất nước của du lịch, người Thái luôn coi trọng khách, họ sợ các cô bạn Thái có thể làm khách du lịch phiền lòng. Chỉ một cú phone và một câu nói, VN mình biết đến bao giờ mới nói được.
Những nhận xét của Andro thật tỉ mỉ và phong phú , đáng cho một chuyến đi...
lonely50 wrote on Nov 18, '09
Qua bên đây đọc entry ...khỏi đi du lịch chi cho tốn tiền ..hiiiiiiiiiiiiii
andropause wrote on Nov 18, '09
lonely50 said
Qua bên đây đọc entry ...khỏi đi du lịch chi cho tốn tiền ..hiiiiiiiiiiiiii 
Đọc thì cũng hay nhưng mà đi mới có cảm giác cô lonely ơi !
namphong99 wrote on Nov 18, '09
cho đi Thái zơi !......ơi anh !
andropause wrote on Nov 18, '09
namphong99 said
cho đi Thái zơi !......ơi anh ! 
Tui mà đi dzới cô chắc khỏi về nhà luôn quá !
caulongbachai wrote on Nov 20, '09, edited on Nov 20, '09
Nguyên ơi bài nầy sao hổng có hình minh quệ? He he he
saigondenhatkhung wrote on Nov 21, '09
Hap dan qua, uoc gi minh la dan ong
matbeo wrote on Nov 25, '09
de cung sap du lich thai , ma dau nam 2010 book ve xong het rau, cho nao hap dan va hay li ki sex huynh chi de nhé hà hà
andropause wrote on Nov 26, '09, edited on Nov 26, '09
@ matbeo : Ừ bữa nào quởn ta gặp nhau trao đổi kinh nghiệm
mayhong2009 wrote on Nov 25, '09
haha, thì ra câu chuyện thứ ba ly kì hấp dẫn như vậy? nhưng mà thấy a kể "chưa hết" hay sao í, hihi.
mayhong2009 wrote on Nov 25, '09
mà em thắc mắc nè, sao nhân vật trong câu chuyện là Nguyên?
andropause wrote on Nov 26, '09
sao nhân vật trong câu chuyện là Nguyên? 
Truyện thì phải hư cấu chút chứ li !
mayhong2009 wrote on Nov 27, '09
haha, sợ madame phải hôn? hihi
andropause wrote on Nov 28, '09
haha, sợ madame phải hôn? hihi 
Anh cũng chưa hình dung ra cái tương lai của mình khi 'madame' đọc cái bài này !
thanhmi wrote on Nov 28, '09

Thế chàng không "kiểm tra tư trang" trước khi nói câu “OK ! No problem” à?! ;) Chàng may thật! :D

Đọc entry của bạn , hình ảnh của lần du lịch trước của ThanhMi tái hiện rõ trong đầu, y chang những cảnh đó (có điều không có cái vụ "tới bến" thôi) . Thật sự thích thú với mấy chàng người đẹp hơn là mấy màn sexy show của mấy nàng người đẹp :)
gioheomay wrote on Jul 20, '11
Giá mà có ảnh nhở !!!
andropause wrote on Jul 23, '11
gioheomay said
Giá mà có ảnh nhở !!! 
hehhehe hehe !!!
ngocuong1960 wrote on Jul 23, '11
Hấp dẫn.
Hôm nào phải đi Pattaya một chuyến hén.
andropause wrote on Jul 23, '11
Hấp dẫn.
Hôm nào phải đi Pattaya một chuyến hén.
 
Chờ chút Andro kể tiếp chuyện pattya 2011 !
ngocuong1960 wrote on Jul 23, '11
andropause said
Chờ chút Andro kể tiếp chuyện pattya 2011 ! 
Nhớ thêm hình ảnh nha.
lamlam11782 wrote on Jul 23, '11
andropause said
hứng lên Nguyên đãi cả quán một chầu bia 
Anh Andro, bia bên đó mắc không ạ? Cầm theo vài ngàn thôi không biết có được về không anh ạ, không khéo em lại phải gửi tiền sang giống như vụ Hồn bướm mơ tiên của anh kể hôm trước
andropause wrote on Jul 24, '11
Anh Andro, bia bên đó mắc không ạ? Cầm theo vài ngàn thôi không biết có được về không anh ạ, không khéo em lại phải gửi tiền sang giống như vụ Hồn bướm mơ tiên của anh kể hôm trước 
Trời ơi ! Bia rẻ lắm không lo . Quán bar ăn chơi mà có khoảng 70K/chai thôi. Còn mua ở seven-eleven thì rẻ rề. Mua đồ ở Thái dạo này cũng mắc mỏ (hàng hiệu thì ở đâu mà chả mắc) .

No comments:

Post a Comment