Tuesday 7 August 2012

CÔNG CỤ TUYÊN TRUYỀN

Khi đi ngang cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải ( vĩ tuyến 17) phân đôi hai miền nam bắc, tôi thật sự ấn tượng với giàn loa khổng lồ của miền bắc. Ngoài ra người ta còn lưu giữ được hai cái loa rất to do Liên Xô viện trợ.








1 comment:

  1. Chiến tranh nó thế, cái thời xa sưa nó thế, biết đổ lỗi cho ai bây giờ chứ nhỉ :))

    thân
    VN


    giàn loa này là để phát thanh hàng ngày hay để làm cảnh vậy anh? nhiều loa như vậy mà dùng để phát thanh thì ko biết có nghe được gì ko vì chắc âm thanh của các loa sẽ vọng vào nhau???
    Theo lời của guide thì dàn loa này chính là để phát thanh cho 'bờ nam' nghe. Thực tế thì không biết có nghe rõ không anh cũng không biết !!!

    Thời đó, GG đã đến bờ Nam Bến Hải và nghe những cái loa này phát, sự thực không ai nghe được gì cả vì tiếng the thé đặc trưng và toàn lời lẽ căm thù.
    Bây giờ để di tích lại cũng hay cho thế hệ sau biết thế nào là LOA...

    ReplyDelete