Tuesday 7 August 2012

HỘI AN - 2009


- ĐÈN LỒNG
From Hoi An
2- TIỆM BÁN TRANH
From Hoi An
3- HOẠ SĨ
From Hoi An
6 CommentsChronological   Reverse   Threaded

andropause wrote on Sep 25, '09
Một đô thị rất đặc biệt, bé bé xinh xinh và cổ kính. Cái không khí ban đêm thật huyền ảo không lẫn vào đâu được. Đi dạo, ăn vặt ,mua sắm ... mình cứ muốn đi cả đêm !

xxuka wrote on Sep 25, '09
đẹp quá, thích mấy cái đèn lồng :)

anhoiemkhocne wrote on Sep 25, '09
em nó chưa bao giờ tới đây :( toàn xem hình thôi, nên không biết thực hư thế nào. Mà hình thì hay bị chiỉh sửa lắm, hihi

thienhuongb wrote on Sep 25, '09
Hội an đẹp thật. Chị ra đã mấy lần, nhưng chưa lần nào được hưởng đêm trăng rằm ở đây. Lúc trời hơi khuya một chút, đi qua những phố cổ, có một số đèn lồng thắp lên nên không rực rỡ lắm nhưng cũng đủ đắm lòng.
Còn sông Hoài thì khỏi chê, sáng, tối, trưa chiều gì ngồi uống café cũng ... tuyệt cú mèo cả.
Cám ơn Andrpause for this posting.

andropause wrote on Sep 26, '09
Đợt này đi với gia đình nên hình ít. Cón lần trước có nhiều hình đẹp hơn, để rảnh andropause post lên cho bà con coi.

virginhood wrote on Sep 27, '09
Hội An thật lovely, Su cũng chụp hình nhiều nhưng sử dụng máy du lịch nên chỉ chụp được ban ngày thôi hihihi, chụp khu phố cổ với các mái ngói rong rêu ;D

No comments:

Post a Comment