Thursday 9 August 2012

Kỷ niệm ban đầu với Multi (12/2009)

Chỉ còn vài một hai ngày nữa là hết năm cũ, tôi lần giở lại những entries mà tôi đã post. Ngày đầu tiên tham gia là ngày 4/9/2009. Tôi còn nhớ ‘lý do’ khiến tôi tham gia làng multiply là từ môt email của một anh bạn thân có kèm theo link vào bài “Cội nguồn trần thế - L’Origine du monde” của cô Sushi (virginhood). Sau khi xem tôi thấy cái blog này cũng hay hay nên đăng ký một chỗ trong làng. Sau đó lang thang, kết bạn và viết bài. Giai đọan đầu tôi thực sự ‘nể’ các blogger, sao họ viết ‘khỏe’ thế, văn chương sao bay bổng thế, nhạc sao hay thế v.v và v.v … Có blog lại viết tòan tiếng anh đọc tóat mồ hôi hột mà hổng hiểu gì hết. Tôi thật sự chóang ngợp trong cái thế giới ảo muôn mầu muôn vẻ này. Có khi tôi thức đến hai ba giờ sáng để ‘nghiên cứu’ bài vở trên blog. Sau này bình tĩnh hơn tôi đã biết chọn lọc một vài bạn bè hợp gu để giao du, chạy qua chạy lại thăm nhau. Những bài viết đầu tiên của tôi chủ yếu là về vài vấn đề thời sự y học, hình ảnh quê hương, những bản nhạc hay … , dần dần dạn dĩ hơn tôi bắt đầu đưa ‘tâm sự’ của mình ra công chúng. Tôi nhớ nhất là hai blogger đã giúp tôi hiều về kỹ thuật (cách gởi bài, gởi hình ) cũng như cách viết là mayhong09 http://mayhong2009.multiply.com/ và uyenvy le (tức dewdrops12) Vy. Tôi thực sự xúc động khi có nhiều bạn đã giúp tôi giải quyết một số chuyện riêng tư. Thêm vào đó khi nhận được những bó hoa tươi thắm kèm theo nhũng lời chúc nồng nhiệt nhân ngày sinh nhật – cái ngày mà tôi chả bao giờ để ý- làm tôi thấy yêu đời yêu người hơn. Tôi thấy được an ủi nhiều trong thế giới ảo này. Gần đây tôi còn được gặp gỡ các bạn blog của tôi là huongbui, gioheomay, thithao, leokevinrose (mập). Các bạn đều rất dễ thương. Nhân dịp cuối năm tôi viết vài hàng để cảm ơn tất cả các bạn bè multiply và chúc các bạn một năm mới nhiều niếm vui và thuận lợi trong cuộc sống.


soi mãi không thấy tên em, nhưng mà em cũng thấy vui...hihi....em cũng có cái cảm giác như anh khi tham gia mul đó anh
caonguyenbui wrote on Dec 30, '09
Happy New Year!

Photobucket
andropause wrote on Dec 31, '09
Happy New Year!
Hình do caonguyenbui chụp phải không ? Nhìn hình này nhớ không khí chợ hoa ngày tết quá.
noidautinhco22 wrote on Dec 30, '09
blog mà nhiều người cho là ảo,nhưng tôi lại kg quan niệm như thế mà blog là một phương tiện đưa mọi người gần gủi và hiểu nhau hơn,còn ảo hay kg là do mình kg do blog ,NHƯNG có một điều lên blog mình gặp gỡ nhiều tư tưởng hay và mình thấy ý nghĩ mình kg co chút cô đơn nào hết
andropause wrote on Dec 31, '09
nhưng tôi lại kg quan niệm như thế mà blog là một phương tiện đưa mọi người gần gủi và hiểu nhau hơn,
Đồng ý với noidautinhco22, andropause thực sự thấy 'gần gũi' với một số bạn bè .
kgiaoru wrote on Dec 31, '09
hihi " kỷ niệm ban đầu" của anh đơn giản nhưng mà cũng chứa nhiều cảm xúc đó đấy chứ hihi, em nhớ ngày đầu sang đây em cũng thế, vui thíchlắm thấy lạ laamx và cũng thức rất khuya đẻ ngâm cuwus nhà người khác :D.
Sắp sang nămmới rồi em cũng chúc lại anh một năm mới nhiều điều mới và công việcnhiều hiệu quả anh nhé :)
andropause wrote on Dec 31, '09
kgiaoru said
cũng thức rất khuya đẻ ngâm cuwus nhà người khác :D.
Nhà em cũng thuộc những nhà anh hay 'ngâm kíu' đấy.
dewdrops12 wrote on Dec 31, '09
đất lành chim đậu ...multiply...hiền hòa ..không bon chen như những forum, blog khác ..

chúc andropause năm mới chụp hình nhiều nhiều cho dew coi nhe..mê hình của andropause.. :)
andropause wrote on Dec 31, '09
đất lành chim đậu ...multiply...hiền hòa ..không bon chen như những forum, blog khác ..

chúc andropause năm mới chụp hình nhiều nhiều cho dew coi nhe..mê hình của andropause.. :)
Cám ơn cô Vy, cô giáo vỡ lòng của tôi.
saigondenhatkhung wrote on Dec 31, '09
Hy vọng năm sau trong tổng kết năm của anh có tên em hihi
thithao wrote on Dec 31, '09
Cảm nhận của em khi bắt đầu đọc những entries của anh là giản dị nhưng tinh tế. Lần họp mặt đầu tiên cũng khẳng định điều đó. Cám ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ và cả những nụ cười với bạn bè qua blog. Năm mới nhiều niềm vui nha anh. Đi nhiều nhiều và chia xẻ nhiều nhiều hình ảnh và những tâm tình qua những chuyến đi nữa chứ :)
andropause wrote on Dec 31, '09
thithao said
Đi nhiều nhiều và chia xẻ nhiều nhiều hình ảnh và những tâm tình qua những chuyến đi nữa chứ :)
OK. Sẽ đáp ứng yêu cầu của thithao dễ thương.
pho24 wrote on Dec 31, '09
Biển vào đọc và cười hì một cái thôi :)
lamlam11782 wrote on Sep 12, '11
em vào mul là vì hâm mộ một người tên là NXTA :)
thithao wrote on Sep 13, '11
Hihi, đọc dòng đầu thì nhận ra, đây là entry cũ (nhưng mà đọc lại vần thấy hay) :))
caonguyenbui wrote on Dec 30, '09
Happy New Year!

Photobucket
andropause wrote on Dec 31, '09
Happy New Year!
Hình do caonguyenbui chụp phải không ? Nhìn hình này nhớ không khí chợ hoa ngày tết quá.
noidautinhco22 wrote on Dec 30, '09
blog mà nhiều người cho là ảo,nhưng tôi lại kg quan niệm như thế mà blog là một phương tiện đưa mọi người gần gủi và hiểu nhau hơn,còn ảo hay kg là do mình kg do blog ,NHƯNG có một điều lên blog mình gặp gỡ nhiều tư tưởng hay và mình thấy ý nghĩ mình kg co chút cô đơn nào hết
andropause wrote on Dec 31, '09
nhưng tôi lại kg quan niệm như thế mà blog là một phương tiện đưa mọi người gần gủi và hiểu nhau hơn,
Đồng ý với noidautinhco22, andropause thực sự thấy 'gần gũi' với một số bạn bè .
kgiaoru wrote on Dec 31, '09
hihi " kỷ niệm ban đầu" của anh đơn giản nhưng mà cũng chứa nhiều cảm xúc đó đấy chứ hihi, em nhớ ngày đầu sang đây em cũng thế, vui thíchlắm thấy lạ laamx và cũng thức rất khuya đẻ ngâm cuwus nhà người khác :D.
Sắp sang nămmới rồi em cũng chúc lại anh một năm mới nhiều điều mới và công việcnhiều hiệu quả anh nhé :)
andropause wrote on Dec 31, '09
kgiaoru said
cũng thức rất khuya đẻ ngâm cuwus nhà người khác :D.
Nhà em cũng thuộc những nhà anh hay 'ngâm kíu' đấy.
dewdrops12 wrote on Dec 31, '09
đất lành chim đậu ...multiply...hiền hòa ..không bon chen như những forum, blog khác ..

chúc andropause năm mới chụp hình nhiều nhiều cho dew coi nhe..mê hình của andropause.. :)
andropause wrote on Dec 31, '09
đất lành chim đậu ...multiply...hiền hòa ..không bon chen như những forum, blog khác ..

chúc andropause năm mới chụp hình nhiều nhiều cho dew coi nhe..mê hình của andropause.. :)
Cám ơn cô Vy, cô giáo vỡ lòng của tôi.
saigondenhatkhung wrote on Dec 31, '09
Hy vọng năm sau trong tổng kết năm của anh có tên em hihi
thithao wrote on Dec 31, '09
Cảm nhận của em khi bắt đầu đọc những entries của anh là giản dị nhưng tinh tế. Lần họp mặt đầu tiên cũng khẳng định điều đó. Cám ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ và cả những nụ cười với bạn bè qua blog. Năm mới nhiều niềm vui nha anh. Đi nhiều nhiều và chia xẻ nhiều nhiều hình ảnh và những tâm tình qua những chuyến đi nữa chứ :)
andropause wrote on Dec 31, '09
thithao said
Đi nhiều nhiều và chia xẻ nhiều nhiều hình ảnh và những tâm tình qua những chuyến đi nữa chứ :)
OK. Sẽ đáp ứng yêu cầu của thithao dễ thương.
pho24 wrote on Dec 31, '09
Biển vào đọc và cười hì một cái thôi :)
lamlam11782 wrote on Sep 12, '11
em vào mul là vì hâm mộ một người tên là NXTA :)
thithao wrote on Sep 13, '11
Hihi, đọc dòng đầu thì nhận ra, đây là entry cũ (nhưng mà đọc lại vần thấy hay) :))

1 comment:

  1. Hơi buồn khi phải rời Mul sang 'định cư' tại Blogspot nhưng may có một số bạn bè cũ cũng kéo qua đây...

    ReplyDelete